BTS bị yêu cầu rời khỏi HYBE

HYBE đang đứng trước làn sóng phẫn nộ vô cùng mạnh mẽ từ người hâm mộ BTS.

BTS không chỉ là nhóm nhạc toàn cầu, một biểu tượng văn hóa đương đại của Hàn Quốc mà còn là trụ cột đưa HYBE từ một công ty nhỏ thành đế chế tỷ đô. Tuy nhiên, đầu tuần này, thông tin Chủ tịch HYBE - ông Bang Si Hyuk bị Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc điều tra vì nghi vấn giao dịch nội gián đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Và một lần nữa, câu hỏi nhức nhối lại được đặt ra: Ai thật sự là người gặt hái thành quả?

Theo báo cáo điều tra sơ bộ, Bang Si Hyuk bị nghi đã qua mặt cổ đông nội bộ vào năm 2019 bằng cách khẳng định không có ý định đưa HYBE lên sàn. Sau khi thuyết phục các cổ đông bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân do ông kiểm soát, Bang Si Hyuk lại nhanh chóng tiến hành IPO vào tháng 10/2020 - đúng thời điểm HYBE chuẩn bị bước vào kỷ nguyên bùng nổ cùng BTS. Với bản hợp đồng đảm bảo 30% lợi nhuận từ thương vụ này, Bang bỏ túi hơn 400 tỷ won (tương đương 300 triệu USD) từ chính đợt IPO mà ông từng phủ nhận.

Cơ quan giám sát cho biết họ đang xem xét vụ việc để chuyển sang điều tra hình sự, nếu đủ căn cứ xác định hành vi giao dịch nội gián và gian lận cổ đông.

BTS: Cột trụ tạo nên đế chế, nhưng chỉ được chia 'mẩu bánh'?

Trước khi HYBE lên sàn, mỗi thành viên BTS được Bang Si Hyuk trao tặng 68.000 cổ phiếu, tổng cộng 480.000 cổ phiếu, giá trị thời điểm đó khoảng 64,6 tỷ won (mỗi người khoảng 6,7 triệu USD). Đây từng được xem là cử chỉ hào phóng của ông chủ HYBE với "những đứa con tinh thần" của mình.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tài chính hiện tại, khi những con số được đặt cạnh nhau, sự chênh lệch trở nên chói mắt. Trong khi BTS - những người tạo nên thành công toàn cầu thu về vài tỷ won từ cổ phiếu, thì Bang Si Hyuk và những người liên quan đã bỏ túi hàng trăm tỷ. Một số nhân vật "ẩn danh" liên kết với ông cũng được cho là thu lợi tới 200 tỷ hoặc 100 tỷ won, mà không rõ đóng góp gì cho thành công của HYBE.

Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 9/2023, tư cách cổ đông công khai của BTS được chuyển sang cổ đông cá nhân. Điều này khiến công chúng không thể theo dõi họ còn sở hữu bao nhiêu cổ phần trong công ty mà họ từng xây nên.

Phẫn nộ trong cộng đồng fan: 'BTS bị biến thành công cụ để kiếm tiền'

Ngay khi vụ việc bị phanh phui, mạng xã hội ngập tràn làn sóng giận dữ từ ARMY - cộng đồng fan của BTS. Nhiều người không thể chấp nhận rằng thần tượng của họ - những người đã làm việc quên mình để đưa Kpop lên tầm thế giới lại chỉ nhận được phần nhỏ bé, trong khi phần lớn lợi nhuận rơi vào tay những "ông già quyền lực đứng sau sân khấu".

- BTS đã xây dựng HYBE từ con số không, nhưng Bang Si Hyuk đã đưa cho họ mỗi người 9 tỷ và để bạn bè của ông ấy bỏ túi 100 tỷ..

- Đây là vấn đề cơ bản của ngành công nghiệp Kpop. Về cơ bản, đây là ngành công nghiệp sử dụng trẻ em như những quân cờ để tạo ra khoản thu nhập khổng lồ cho những ông già tham lam.

- Các thành viên đều còn rất trẻ vào năm 2020, họ kiệt sức về thể chất và tinh thần vì lịch trình dày đặc, và người hâm mộ liên tục gây áp lực buộc họ phải ở lại cùng nhau và gia hạn hợp đồng với HYBE..... không có cách nào họ có thể tự lên tiếng trong tình huống đó. Nhưng khi biết rằng họ chỉ nhận được những mẩu bánh mì vụn nhỏ nhoi trong khi những người mà họ có lẽ thậm chí không quen biết lại bỏ túi 100 tỷ won.. Bất kỳ lòng trung thành nào mà họ vẫn dành cho Bang Si Hyuk hẳn đã không còn nữa.

- Thật buồn và điên rồ khi tất cả số tiền mà BTS kiếm được cuối cùng lại được trao cho những người vô danh không liên quan gì đến thành công của họ..

- BTS, vẫn chưa quá muộn đâu, hãy rời khỏi đó khi vẫn còn có thể.

- Tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày rằng BTS có thể thoát khỏi HYBE một cách an toàn còn HYBE sẽ phá sản thảm hại vì điều đó.

Bang Si Hyuk chỉ coi BTS như những quân cờ nhỏ của mình.

- Thoát khỏi HYBE NGAY BÂY GIỜ.

Không ít người ví BTS như "cỗ máy in tiền" bị vắt kiệt sức, còn quyền lực và lợi nhuận thực sự lại nằm trong tay những người không đứng trước ống kính. Hình ảnh Bang Si Hyuk - nhân vật từng được ca ngợi là "cha đẻ BTS" giờ bị hoài nghi và chỉ trích kịch liệt.

Vụ việc không chỉ là bê bối cá nhân của một lãnh đạo cấp cao, mà còn là biểu hiện cho vấn đề lớn hơn: sự bất công cố hữu trong ngành giải trí Hàn Quốc. Các công ty quản lý chiếm mọi quyền lực, từ hợp đồng, lịch trình đến định hướng nghệ sĩ trong khi chính nghệ sĩ, dù là ngôi sao toàn cầu, vẫn dễ dàng bị gạt ra bên lề khi không còn mang lại lợi nhuận tối đa.

Trong bối cảnh các thành viên BTS bước vào giai đoạn trưởng thành, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu họ sẽ tiếp tục trung thành với HYBE hay sẽ lựa chọn con đường mới, tự do hơn, công bằng hơn?

Dù chưa có kết luận điều tra, sự việc này có thể để lại vết nhơ lớn với HYBE - công ty từng được ca ngợi là biểu tượng đổi mới và hiện đại trong ngành công nghiệp giải trí. Niềm tin của công chúng và nhà đầu tư đang bị thử thách, và nếu BTS - "trái tim" của HYBE không còn đồng hành, hệ sinh thái của tập đoàn này cũng sẽ đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bts-bi-yeu-cau-roi-khoi-hybe-202505311148392061.html
Zalo