BS Nguyễn Lân Hiếu: Người ta đưa dao vào phòng tôi như lời đe dọa, nhưng điều đó không làm tôi chùn bước…
Vào buổi sáng 'đẹp trời', một phong bì chuyển phát nhanh nằm trên bàn làm việc, khi tôi mở ra là cục đá và cái kéo nhọn hoắt cùng con dao cạo râu sắc lẹm! Lời đe dọa không làm chúng tôi chùn bước…
Sau hơn 3 năm 3 tháng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu chính thức nói lời chia tay. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ những khó khăn, nỗ lực và tình cảm sâu đậm dành cho mảnh đất, con người nơi đây.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống).
Trong hơn 3 năm điều hành, bác sĩ Hiếu cho biết ông thấu hiểu những vất vả của y tế tuyến tỉnh, đặc biệt khi bệnh viện vừa trải qua “cơn bão” COVID-19, cơ sở vật chất xuống cấp, nhân lực dần rời sang khu vực tư nhân, thuốc men và vật tư y tế khan hiếm do khó khăn trong đấu thầu.
”3 năm 3 tháng làm giám đốc Bệnh viện tỉnh Bình Dương, tôi đã học được rất nhiều điều. Chỉ có làm việc trực tiếp mới có thể hiểu hoạt động ở tuyến cơ sở khó khăn nhường nào. Đặc biệt ở một bệnh viện sau cơn bão COVID tràn qua, xơ xác tiêu điều, chỉ còn cái vỏ, ruột bên trong gần như rỗng hết.
Số lượng nhân viên bỏ đi viện tư như một làn sóng không cách nào ngăn được. Thuốc, vật tư y tế không thể đấu thầu vì năng lực hạn chế của các phòng ban.
Cả bệnh viện bị quy hoạch "treo" bởi toàn bộ nguồn lực của Tỉnh đã dồn cho bệnh viện 1500 giường mà gần 10 năm chưa thể khánh thành. Không có đồng nào được cấp, cho dù là sửa chữa hay mua sắm trang thiết bị mới. Số nợ tiền chưa trả cho các hãng thuốc, vật tư y tế lên đến 200 tỷ ...
“Chỉ đơn cử câu chuyện của xe cứu thương của bệnh viện, các bạn sẽ hình dung sự khó khăn đến mức nào trong những năm qua. Hầu như tất cả xe xuất viện cho dù chở bệnh nhân nặng lên tuyến trên hay cho về nhà lo hậu sự .... đều là nhà xe bên ngoài móc nối với nhân viên bệnh viện! Phải đóng vai người nhà bệnh nhân với nhu cầu thuê xe bên ngoài, tôi mới hiểu dịch vụ vô cùng thiếu nhân văn này. Bệnh viện lúc đó có nhiều xe cấp cứu do được các tổ chức tặng trong đại dịch. Chúng tôi phải làm cuộc cách mạng, tổ chức lại nhà xe với vị đội trưởng mới. Cấm tuyệt đối không một xe dịch vụ ngoài nào được vào bệnh viện khi xe của BV luôn sẵn sàng đậu trong sân. Một việc vô cùng đơn giản. Chưa đầy 1 tháng triển khai anh em tài xế hào hứng, đời sống được nâng cao và quan trọng nhất là người bệnh được đối xử công bằng”, bác sĩ Hiếu tiết lộ.
Khi quyết liệt cải tổ, chặt đứt đường dây làm ăn của các đối tượng, ông đã phải đối mặt với nguy hiểm. “Tưởng yên chuyện nhưng vào một buổi sáng "đẹp trời", một phong bì chuyển phát nhanh nằm trên bàn làm việc, khi tôi mở ra là cục đá và cái kéo nhọn hoắt cùng con dao cạo râu sắc lẹm! Lời đe dọa không làm chúng tôi chùn bước và đội xe bệnh viện cho đến giờ này vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao!”, ông kể lại.

Có người hỏi, vất vả thế sao không xin nghỉ ? Bác sĩ không giấu diếm cho biết “đã không dưới 3 lần tôi viết đơn gửi lãnh đạo tỉnh xin được thôi nhiệm vụ. Nhưng giữ tôi lại chính là tình người ở nơi đây. Sự chân thành của anh Tám Lợi, anh Minh, anh Tám Lộc, anh Lộc Hà, cha Minh, em Hiền, em Thông... cho đến đồng nghiệp BV Tỉnh, các bạn bè của "hang cùng ngõ hẻm" Bình Dương... là nguyên nhân tôi chưa dứt được áo ra đi”.
Mãi đến khi Bình Dương về với Sài Gòn, ông đã thuyết phục được Tỉnh nhà bổ nhiệm bác sĩ Lê Long điều hành bệnh viện.
Lần đầu tiên, ông đã công bố đơn từ chức được viết cách đây đúng 1 năm để mọi người phần nào hiểu được những khó khăn thách thức cũng như hoài bão của người bác sĩ.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ sang cơ sở mới 1500 giường từ tháng 6/2026 (Ảnh: Lê Ánh)
Trong lá thư từ chức đề ngày 8/8/2024 gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bác sĩ Hiếu nói rằng, trong nhiệm kỳ, đội ngũ nhân sự được kiện toàn gần 1.400 người, nhiều chuyên khoa mới được thành lập, kỹ thuật y tế nâng cao, đời sống nhân viên cải thiện. Lần đầu tiên bệnh viện có 3 tiến sĩ làm việc, nhiều bác sĩ nội trú xin về công tác và tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa 1 đạt hơn 60%.
Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn thừa nhận bệnh viện vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn ở một số ca chuyển tuyến, uy tín chưa đủ mạnh để giữ bệnh nhân, tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị vẫn diễn ra.
“Dù rất mong muốn làm được nhiều việc hơn nữa cho Bệnh viện nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung nhưng sức người có hạn, khoảng cách địa lý xa cách nên còn quá nhiều việc chưa làm được. Thêm vào đó là việc gia đình, bố tôi đã 87 tuổi và tái phát bệnh ác tính nguy hiểm nên tôi có bổn phận chăm sóc, gần gũi ông nhiều hơn. Chính vì vậy tôi viết thư này kèm theo đơn xin thôi chức Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương”, đơn từ chức của bác sĩ Hiếu viết.
Chia tay cương vị Giám đốc, bác sĩ Hiếu bày tỏ sẽ tiếp tục gắn bó, hỗ trợ y tế Bình Dương trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, duy trì và mở rộng hợp tác giữa hai đơn vị, vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.