BPTV: Một thời để nhớ, một đời để thương

Những ngày này, chúng tôi - những người làm báo phát thanh, truyền hình và báo chí đa phương tiện tại Bình Phước - đang lặng lẽ thu vén những mảnh kỷ niệm, chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Theo lộ trình sáp nhập tỉnh, vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ rời xa mái nhà thân yêu Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), nơi đã nuôi dưỡng, chở che và chắp cánh cho biết bao ước mơ làm báo suốt hơn hai thập kỷ qua.

Với tôi, BPTV không đơn thuần là nơi làm việc. Đó là nơi tôi đã lớn lên trong nghề, từ những bước chân non nớt đầu tiên sau khi rời giảng đường đại học năm 2002. Khi ấy, tôi mang theo hành trang là chuyên ngành tiếng Anh, rời miền Trung nắng gió vào đất phương Nam lập nghiệp. Và thật may mắn, tôi đã đến với BPTV như một cơ duyên dẫn lối.

Tôi còn nhớ như in những đêm trắng cặm cụi thu, dịch tin quốc tế từ băng VHS, những buổi ngồi bên đồng nghiệp dựng chương trình trong thinh lặng. Không phân biệt ngày đêm, chẳng khái niệm giờ hành chính, chỉ có sự tận tụy, lòng yêu nghề và khát khao cống hiến. Ai đó ra về khi trời còn chưa sáng, người khác bắt đầu vào ca làm việc khi nắng còn chưa lên. Mỗi bản tin, mỗi chương trình phát sóng là kết tinh của mồ hôi, công sức và trách nhiệm - nơi không có chỗ cho bất kỳ một sai sót đáng tiếc nào.

Tập thể BPTV chụp hình lưu niệm

Tập thể BPTV chụp hình lưu niệm

Công nghệ thay đổi, công việc cũng đổi thay theo hướng nhanh hơn, tiện lợi hơn nhưng tinh thần luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành mọi việc với trách nhiệm cao nhất - văn hóa của BPTV - chưa bao giờ phai nhạt. Từ vị trí biên dịch viên, tôi được lãnh đạo đài tạo điều kiện học thêm nghiệp vụ, mày mò phần mềm dựng, luyện giọng lồng tiếng. Rồi từng bước, tôi có thể tự sản xuất một chương trình hoàn chỉnh: từ dịch thuật, thu âm, dựng hậu kỳ, đến gửi phát sóng. Mỗi sản phẩm là một “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết, đam mê và cả niềm tự hào trong tôi.

Tháng 10-2019, một bước ngoặt lớn đến khi Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và Báo Bình Phước hợp nhất, đánh dấu một chặng đường mới: làm báo đa phương tiện. Thay vì chỉ dịch thuật đơn thuần, tôi bước vào hành trình thử thách mới với những nội dung sản xuất cho các loại hình báo chí, trong đó có chương trình phát thanh trực tiếp như “Chuyện thị trường”… song song với các chương trình mà tôi đảm trách chuyên mảng tiếng Anh. Khối lượng công việc nhiều hơn và yêu cầu cũng cao hơn, nhưng tôi chưa từng nao lòng. Bởi tôi luôn có được sự hướng dẫn đồng hành của lãnh đạo, sự tiếp sức của những đồng nghiệp luôn sẵn sàng san sẻ như một đại gia đình đúng nghĩa.

BPTV vững vàng bởi luôn có sự tin yêu của công chúng, sự đồng hành của đối tác

BPTV vững vàng bởi luôn có sự tin yêu của công chúng, sự đồng hành của đối tác

Với tôi, điều trân quý nhất không chỉ ở số lượng chương trình từng sản xuất hay số lượng tin, bài được đăng phát trên sóng, mà còn là tình đồng nghiệp chan chứa yêu thương. Là những sáng sớm ngồi bên nhau nhâm nhi ly cà phê, những cái vỗ vai âm thầm khích lệ. Là ánh mắt hiểu nhau không cần lời nói. Là những đêm cuối năm làm chương trình tết, cùng nhau chia ổ bánh mì, viên kẹo gừng, ly nước mát… Những điều giản dị ấy đã dệt nên một miền ký ức ngọt ngào, sâu lắng mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên.

Cán bộ, viên chức BPTV cùng đọc báo

Cán bộ, viên chức BPTV cùng đọc báo

Giờ đây, khi thời khắc chia tay BPTV thân thương đang dần cận kề, mỗi ngày đi làm bỗng trở nên quý giá lạ thường. Những buổi họp trở nên lắng đọng hơn, những câu chuyện xưa được kể lại nhiều hơn như muốn níu giữ thời gian. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: sẽ có người nghỉ hưu, có người chuyển công tác, còn tôi và nhiều đồng nghiệp sẽ chuẩn bị hành trang về một vùng đất mới: Đồng Nai. Dù ở đâu, tôi vẫn luôn mang theo tinh thần BPTV “Vì bạn mỗi ngày” như một lời nhắc nhở thầm lặng về trách nhiệm với nghề, với những người theo dõi BPTV và với chính bản thân mình.

Tôi hiểu rằng làm báo không chỉ là một nghề, mà là sứ mệnh. Và tình đồng nghiệp ở BPTV không chỉ là những người cùng công tác, mà là những người thân, những người đã cùng tôi đi qua hơn hai thập kỷ rực rỡ.

Cảm ơn BPTV - nơi đã chắp cánh cho ước mơ làm báo của tôi.

Cảm ơn những tháng năm thanh xuân đầy tâm huyết, yêu thương và khát vọng.

Cảm ơn mái nhà chung BPTV - mãi mãi một tình yêu trân quý.

Mỹ Lệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172999/bptv-mot-thoi-de-nho-mot-doi-de-thuong
Zalo