'Bông hồng thép' của Bệnh viện Quân y 5 - Quân đoàn 12

Tháng 6 năm 2022, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên (Phó Chủ nhiệm Khoa Nội chung, Bệnh viện Quân y 5) tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại khu vực Abyei và chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên (người thứ hai từ trái qua) trong những ngày thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại khu vực Abyei.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên (người thứ hai từ trái qua) trong những ngày thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại khu vực Abyei.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội), từ khi còn nhỏ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên (Phó Chủ nhiệm Khoa Nội chung, Bệnh viện Quân y 5) đã ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người.

Năm 2009, chị Quyên tốt nghiệp Học viện Quân y với tấm bằng loại giỏi và được điều về công tác tại Bệnh viện Quân y 5, đơn vị có bề dày truyền thống, 2 lần được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Đây là động lực để chị cố gắng phấn đấu trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, chị Quyên được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Khoa Tim khớp-nội tiết, nay là Khoa Nội chung của Bệnh viện, quá trình công tác, chị luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội và bệnh nhân yêu mến.

Tháng 9/2021, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên được lựa chọn tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại khu vực Abyei. Đây là niềm tự hào lớn đối với chị, gia đình và đơn vị, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thử thách.

Chị Quyên tâm sự: Áp lực nhất, đó là với vai trò một người vợ, người mẹ, phải quyết định đến công tác tại một khu vực bất ổn về chính trị, khó khăn về kinh tế, thời tiết khắc nghiệt; trong khi đó 2 con của chị còn nhỏ, bố mẹ đã lớn tuổi, chồng công tác ở xa (Đảo Trần, Quảng Ninh).

Chị nói: Lúc đó tôi thật sự rất đắn đo không biết nên quyết định như thế nào, càng không biết mở lời ra sao với gia đình để chồng, các con và bố mẹ có thể yên tâm chấp nhận và ủng hộ cho quyết định của mình...

Rất may sau đó chồng chị được chuyển công tác về gần hơn. Cùng với đó, được sự động viên, quan tâm của Thủ trưởng Bệnh viện và Thủ trưởng các cấp, qua các tấm gương về các đồng nghiệp đã từng đi Nam Sudan hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn trở về, chị đã trao đổi, bàn bạc, thuyết phục, được chồng cùng gia đình hai bên thấu hiểu và đồng ý với quyết định của chị. Cả nhà ai cũng lo lắng nhưng vẫn hết lòng chia sẻ và động viên để chị an tâm lên đường. Đây thật sự là động lực to lớn để Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên quyết tâm hơn trong thực hiện mọi nhiệm vụ sau này.

Khi về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cấp trên tin tưởng, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên được giao nhiệm vụ đảm bảo Quân y cho Đội Công binh số 1, gồm 184 đồng chí, đồng thời kiêm nhiệm công tác phụ nữ của Đội. Sau 9 tháng làm công tác chuẩn bị, huấn luyện về mọi mặt, tháng 6/2022, Đội Công binh số 1 chính thức lên đường, khi đó toàn đội ai cũng tràn đầy khí thế, với quyết tâm "Mở đường thắng lợi" và hy vọng vào một nhiệm kỳ thành công.

Đặt chân đến khu vực Abyei (là khu vực tranh chấp giữa hai nước Sudan và Nam Sudan), cả đội ai cũng ngỡ ngàng vì quá khác xa với tưởng tượng, không ai nghĩ được nơi này lại nghèo khó, hoang vu và thiếu thốn đến như vậy… Ngoài ra, ở đây chưa có chính quyền nên thường xuyên xảy ra xung đột, bạo loạn, tội phạm, cướp bóc rất nguy hiểm; thời tiết thì khắc nghiệt nắng nóng kéo dài, có lúc lên đến 50 độ C; mùa mưa thì ngập lụt, đường đất lầy lội, người xe mắc kẹt, lương thực, thực phẩm khan hiếm; tình hình dịch bệnh phức tạp, đặc biệt là dịch sốt rét và dịch tả; cuộc sống của người dân bản địa vô cùng khó khăn…

Cơ sở vật chất nơi đóng quân của đơn vị Công binh Việt Nam là một doanh trại cũ đã bị bỏ hoang hơn 10 năm, xuống cấp trầm trọng, hầu như không còn sử dụng được, đặc biệt là hệ thống điện, nước, các công trình vệ sinh, nhà ở dột nát… Hàng hóa thì không sẵn có, phải chờ vận chuyển từ Việt Nam.

Sự chênh lệch múi giờ khiến chị và cả đội rất khó thích nghi, nhiều người ngã bệnh, đêm đến không có Internet, nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhiều chị em bật khóc… Khó khăn chồng chất khó khăn. Bên cạnh đó sự bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán với người dân bản địa; các quy định hết sức nghiêm ngặt của phái bộ nơi đóng quân, cùng với một khối lượng lớn công việc và nhiệm vụ khổng lồ nơi chiến sự khiến cho nhiều người trong đội lo lắng không biết có thể vượt qua hết những khó khăn, thách thức này để hoàn thành nhiệm vụ được hay không?

 Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên khám bệnh cho người dân tại khu vực Abyei.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên khám bệnh cho người dân tại khu vực Abyei.

Nhưng với ý chí quyết tâm và nghị lực của người lính "Bộ đội cụ Hồ", được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bằng tinh thần đoàn kết cao, sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cá nhân, toàn Đội Công binh số 1 đã lấy nỗi nhớ nhà làm động lực, bắt tay vào công việc, tập trung xây dựng doanh trại, củng cố nơi ăn, ở; khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phái bộ giao.

Ngoài ra, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, các anh, chị đã tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để giúp đỡ người dân địa phương. Những ánh mắt biết ơn, nụ cười thân thiện của các em nhỏ nơi đây đã giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà, có thêm động lực để cống hiến nhiều hơn nữa. Từ đó làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng người dân bản địa cũng như bạn bè quốc tế.

Đối với Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên khi đó, ngoài lo lắng riêng về gia đình, chồng con nơi xa..., chị còn có một trăn trở, suy nghĩ nữa là làm sao tìm cách để chăm sóc, đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội nhanh chóng hồi phục quay lại làm việc. Chị đã chủ động liên hệ với các đồng nghiệp bên Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan để học hỏi kinh nghiệm điều trị cũng như Bệnh viện cấp 1 Parkistan và Bệnh viện cấp 2 Ghana tại Phái bộ UNISFA để được hỗ trợ trong công việc. Tích cực cùng với đồng đội tìm hiểu và làm quen với văn hóa, tập quán của người dân địa phương để thuận tiện cho quá trình công tác.

Ngoài ra, trên cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, chị thường xuyên gần gũi, tâm sự với chị em, nhất là các chị có hoàn cảnh khó khăn như con nhỏ ốm đau, bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, kịp thời chia sẻ, động viên chị em an tâm công tác và tham gia hoạt động của Chi hội.

Chị đã chủ động tham mưu đề xuất với chỉ huy đội tổ chức tốt các hoạt động như: Khám bệnh từ thiện, hỗ trợ nhân đạo thuốc, vật tư y tế giúp đỡ cho Bệnh viện địa phương, quyên góp tiền mua đồ dùng học tập cho trẻ em mẫu giáo, mua sữa cho các bà mẹ mới sinh, hướng dẫn và giúp đỡ phụ nữ địa phương trồng rau… Tổ chức cho chị em tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị bạn trong Phái bộ và nhiều hoạt động ý nghĩa khác... Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân địa phương và thể hiện tin thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei, được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, sự ủng hộ, động viên của gia đình và đồng đội, cùng với sự nỗ lực của bản thân, với những kết quả đã đạt được, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên vinh dự được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng danh hiệu "Cán bộ phụ nữ xuất sắc", Tư lệnh Phái bộ UNISFA trao tặng "Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì "Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc".

Trở lại đơn vị, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên xác định tiếp tục phát huy ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn, y đức; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành người cán bộ mẫu mực, người chiến sĩ quân y "vừa hồng, vừa chuyên"; tích cực xây dựng Bệnh viện Quân y 5 vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn 12 "Tinh, gọn, mạnh" tiến lên hiện đại đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Xứng đáng với danh hiệu "Bông hồng thép" của Bệnh viện Quân y 5 - Quân đoàn 12

Bài, ảnh: Mạnh Kiên

(Bệnh viện Quân y 5)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/-bong-hong-thep-cua-benh-vien-quan-y-5-quan-doan-12/d20240817183459354.htm
Zalo