Bóng đá chuyên nghiệp Đất Tổ đừng chỉ là giấc mơ
Những năm gần đây, người hâm mộ Bóng đá Đất Tổ vẫn ấp ủ khát khao được chứng kiến đội bóng quê hương một lần nữa trở lại với sân chơi danh giá nhất cả nước là Giải Vô địch Quốc gia V-League 1. Tuy nhiên, giấc mơ ấy mới đây đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dội một 'gáo nước lạnh' khi phát đi thông báo kỷ luật CLB Bóng đá Phú Thọ với hành vi dàn xếp kết quả trận đấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bóng đá Việt Nam, FIFA trực tiếp đánh rớt hạng một CLB sau khi phát hiện các dấu hiệu tiêu cực đã xảy ra trong quá trình thi đấu.

CLB Phú Thọ (áo xanh) bị loại khỏi Giải hạng Nhì Quốc gia năm 2025 và phải xuống thi đấu tại Giải hạng Ba từ mùa giải sau.
Trong một thông báo vào tối muộn ngày 2/5, Reuters đưa tin FIFA thông báo Ủy ban kỷ luật đã phân tích kỹ lưỡng các thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Bóng đá Phú Thọ cung cấp để đưa ra quyết định kỷ luật loại Đội bóng Đất Tổ khỏi Giải hạng Nhì Quốc gia năm 2025 và phải xuống thi đấu tại Giải hạng Ba từ mùa giải sau. Quyết định nghiêm khắc này đã khiến Bóng đá nước nhà rúng động bởi đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp đánh rớt hạng một CLB Việt Nam mà không cần chờ quyết định kỷ luật nào từ VFF. Chia sẻ về thông tin này, anh Đỗ Nhật Tuệ - Chủ tịch Hội Cổ động viên CLB Phú Thọ với hơn 2.500 thành viên cho biết: “Ngay khi biết được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân tôi và anh em trong hội khá buồn, song cũng mừng vì những tiêu cực đã được cơ quan chức năng phơi bày. Đây sẽ là bài học cho đội bóng và các cầu thủ để có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong những năm tới và chúng tôi sẽ luôn đồng hành với CLB với mong ước sẽ sớm được thấy đội bóng quê hương thi đấu ở sân chơi cao nhất là V-League 1 trong tương lai”.

Hội động viên CLB Bóng đá Phú Thọ sẽ luôn đồng hành cùng đội bóng trong mọi hoàn cảnh.
Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VFF tổ chức thành công rất nhiều giải thi đấu quốc tế với sự góp mặt của các đội tuyển, các lứa U nam, nữ của Bóng đá Việt Nam, đưa người hâm mộ đến gần hơn với Bóng đá đỉnh cao của khu vực và châu Á. Trong đó, SVĐ Việt Trì tiếp tục trở thành “pháo đài” bất khả xâm phạm của các Đội tuyển Việt Nam với chuỗi 18 trận bất bại tại 5 giải thi đấu quốc tế chính thức nhưng cũng là nơi chứng kiến đội bóng quê hương chạm đáy thất vọng ở mùa giải 2023-2024 khi FC Phú Thọ đứng vị trí cuối cùng tại Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng với vỏn vẹn 1 chiến thắng, 3 trận hòa sau 20 trận và để thua đến 43 bàn. Điều đáng nói, có đến 15 trận đội chủ sân Việt Trì không ghi được bàn thắng và 2 trận thua đậm nhất của là trước CLB Long An với tỉ số 2-6 và CLB Đà Nẵng với tỉ số 0-4. Chuỗi kết quả yếu kém này đã khiến đội bóng Đất Tổ bị rớt xuống hạng Nhì trước 3 vòng đấu. Đến mùa giải năm nay, CLB Phú Thọ đã thi đấu 3 trận ở Giải hạng Nhì quốc gia và đã để thua 0-3 trước PVF-CAND, thua 0-4 trước Bắc Ninh và thua 0-3 trước Quảng Ninh, đứng ở vị trí cuối bảng với 0 điểm, chưa ghi được bàn thắng và thủng lưới tới 10 lần.

CLB Bóng đá Phú Thọ được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ từ tháng 11/2019. Với cách làm chuyên nghiệp và sự đầu tư bài bản, chỉ trong 2 năm 2019, 2020, FC Phú Thọ đã duy trì được sự ổn định về cả lối chơi lẫn lực lượng nhân sự để chính thức giành quyền lên chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia và Cup Quốc gia năm 2021. Thực tế cho thấy, sau mùa giải 2021 - 2022, FC Phú Thọ chỉ thi đấu ở mức duy trì, không bản sắc, không tham vọng rồi xuống hạng từ mùa giải 2023-2024. Không những vậy, trong quãng thời gian đó, đơn vị chủ quản của đội bóng cũng bán đi những cầu thủ trụ cột, quan trọng của đội mà lại không tái đầu tư bằng những bản hợp đồng tương xứng để duy trì và phát triển đội bóng. Điều này đã khiến SVĐ Việt Trì từng chật kín khán giả trong các trận thi đấu của các Đội tuyển Việt Nam bỗng trở nên vắng bóng người hâm mộ mỗi khi CLB Phú Thọ thi đấu trên sân nhà. Đến nay, sau án phạt lịch sử từ Cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới FIFA, giấc mơ được chứng kiến đội nhà thi đấu ở sân chơi V- League 1 của người hâm mộ Đất Tổ có lẽ đã ở rất xa so với kỳ vọng.

CLB Phú Thọ (áo đỏ) từng thi đấu rất hay trong 2 năm 2019, 2020 để giành quyền lên chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia và Cup Quốc gia năm 2021.
Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Bá Khuyến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết: “Đối với CLB Bóng đá Phú Thọ, Sở luôn tạo điểu kiện về mọi mặt từ cơ sở vật chất thi đấu đến đội ngũ cán bộ chuyên môn để đồng hành cùng đội từ khi thành lập đến nay. Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh và yêu cầu đơn vị chủ quản giải trình với Sở và VFF trên tinh thần nếu có kết luận sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của VFF là của pháp luật”.
Giấc mơ đến với sân chơi bóng đá chuyên nghiệp cao nhất cả nước không đơn thuần là câu chuyện của những đôi chân tài hoa trên sân cỏ, hay những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời mà sẽ phải là quãng hành trình thử thách đầy gian nan, đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ từ những nền móng căn bản nhất. Để đến được với V-League 1, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì Bóng đá chuyên nghiệp Phú Thọ rất cần những ông bầu, hay đơn vị chủ quản có niềm đam mê, có tình yêu với môn thể thao “Vua” để đầu tư nguồn lực cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cấp chất lượng, chiều sâu đội hình và chú trọng công tác đào tạo trẻ trong một quá trình dài hạn và bền bỉ... Nếu không, V-League 1 đối với người hâm mộ Đất Tổ sẽ vẫn mãi chỉ là giấc mơ!.