Bon bon xe hàng xuống phố

Xe đồ uống di động phía sau khu quảng trường 1 Tháng 7 (TX Đông Hòa) luôn nhộn nhịp từ chiều đến tối. Trên đường Tố Hữu bên hông khu hành chính TX Đông Hòa cũng có xe đồ ăn dịch chuyển. Không chỉ trang trí đẹp mắt, sự linh hoạt của những xe hàng này khiến khu trung tâm ở TX Đông Hòa thêm sắc màu sôi động.

Chị Ngô Thị Lãnh ở phường Hòa Xuân Tây (TX Đông Hòa) chia sẻ: Tôi thấy sạch sẽ và văn minh hơn nhiều so với các quán vỉa hè. Không khói bụi từ than hoa, không nhễ nhại dầu mỡ làm tôi thấy yên tâm khi thưởng thức.

Ở TP Tuy Hòa cũng vậy. Ngoài xe hoa quả, xe đồ ăn vặt xuất hiện ở các công viên, mỗi sáng, đi ngang qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương…, chúng ta đều bắt gặp những xe đạp chất đầy lương thực, thực phẩm.

Giỏ bên trái đựng rau củ, nào bí xanh, mướp, rau rền, hành lá… Giỏ bên phải đầy các loại trái cây, từ cam, mít đến chuối, sầu riêng… Phía trước từng xấp bánh tráng cùng vài đòn bánh tét. Lủng lẳng hai bên ghi đông treo thêm bịch sắn, khoai, bánh ít hay bánh bò…

Những xe hàng không cùng điểm xuất phát, không cùng đích đến cứ thế đều đặn sáng sáng chầm chậm rảo bước mang hàng xuống chợ. Nếu có người bên đường hỏi mua, họ sẵn sàng dừng lại phục vụ. Đường phố Tuy Hòa vì thế buổi sớm cũng nhộn nhịp hơn.

Bà Phạm Thị Hoa ở xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) nhanh tay cân và gói rau cho khách, vui vẻ nói: Tôi bán hàng ở đường Ngô Quyền gần cổng bên hông chợ Tuy Hòa. Ngày trước chủ yếu bán đồ ăn vặt như bắp luộc, khoai, sắn… nên chỉ làm một cái mẹt nhỏ đặt trước ghi đông xe, rồi đạp xuống chợ. Khách đi tập thể dục buổi sớm thường gọi lại mua. Rồi khách hỏi mua thêm rau, dần dà tôi bán kèm luôn. Bán dọc đường nên nhiều hôm chưa kịp tới chợ đã hết hàng.

Thời gian gần đây, công viên Hồ Sơn xuất hiện một xe đạp chở đầy hoa đứng bán. Người dân thích thú tìm tới chụp hình. Có lẽ vẻ đẹp của những bông cúc, bông sen cùng vẻ rực rỡ của hoa hồng, hoa ly... hòa cùng sắc thu Tuy Hòa đã khiến du khách nao lòng.

Hình ảnh những gánh hàng rong, những xe hoa rực rỡ sắc màu giữa phố đông như một phần tự nhiên trong nhịp phát triển của đô thị. Không cao cấp như siêu thị, không ồn ào như chợ truyền thống, xe hàng mang theo quê hương trong từng củ khoai, củ sắn, trong từng bó mồng tơi được buộc bằng mỗi cọng rơm sau hè. Có lẽ vì vậy, với nhiều người ngoài sự tiện lợi thì những xe hàng trên phố còn mang một phong vị khác, thổi vào hồn phố một nét mộc mạc, bình yên.

HẢI PHONG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/322213/bon-bon-xe-hang-xuong-pho.html
Zalo