'Bom tấn' Man City ra mắt ác mộng trước đại chiến Real Madrid
Nico Gonzalez, tân binh 60 triệu euro của Man City, có màn ra mắt ác mộng ở thời điểm trước thềm đại chiến Real Madrid.
Chưa đầy 20 phút, màn ra mắt ác mộng của Nico Gonzalez với Man City đã kết thúc trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup 2024/25.
Bản hợp đồng cuối cùng của nhà ĐKVĐ Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, với giá 60 triệu euro từ Porto, được xếp đá chính trước Leyton Orient.
![Nico ra mắt ác mộng. Ảnh: Imago](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_23_51431157/3934cf38f5761c284567.jpg)
Nico ra mắt ác mộng. Ảnh: Imago
Pep Guardiola thực hiện xoay tua đội hình khi Leyton Orient không được đánh giá cao, để chuẩn bị cho trận với Real Madrid ở giai đoạn play-off Champions League.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha xếp Nico đá cặp Ilkay Gundogan ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng không có gì suôn sẻ cho Man City cũng như cá nhân cựu cầu thủ trẻ Barcelona.
Phút 16, chính pha mất bóng ở giữa sân của Nico dẫn đến tình huống cầu thủ Leyton Orient dứt điểm nhanh. Bóng chạm xà ngang rồi bật trúng thủ môn Ortega và đi vào lưới.
Cũng chính tình huống này khiến Nico Gonzalez bị đau ở lưng. Các cầu thủ Man City yêu cầu một quả phạt, nhưng không có VAR (công nghệ này chỉ áp dụng từ vòng 5) nên trọng tài giữ quyết định bàn thắng cho đội chủ nhà.
Góc quay truyền hình cho thấy đầu gối cầu thủ Leyton Orient va vào lưng Nico. Sau khi chăm sóc y tế, anh không thể tiếp tục thi đấu nên Pep Guardiola phải tung Bernardo Silva vào sân.
Trong hiệp 2, tân binh Khusanov và De Bruyne lần lượt ghi bàn giúp Man City hoàn tất màn ngược dòng thắng 2-1.
![Ortega đen đủi khi bị tính phản lưới nhà. Ảnh: PA](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_23_51431157/8801870dbd43541d0d52.jpg)
Ortega đen đủi khi bị tính phản lưới nhà. Ảnh: PA
Sau trận đấu, Pep không xác nhận tình hình nghiêm trọng của Nico. Thay vào đó, ông phàn nàn về trọng tài.
“Tôi nghĩ Nico Gonzalez ngay lập tức hiểu được Premier League và các trọng tài là gì”, Pep lên tiếng trước báo chí.
“Tôi biết rằng không có VAR thì khó hơn, nhưng đã có một hoặc hai tình huống mà... Tôi nói điều đó bởi vì chúng tôi đã thắng, nếu không tôi sẽ im lặng. Có một quả phạt rõ ràng.
Tôi nghĩ Nico sớm hiểu hoàn toàn nước Anh là gì và thật đáng tiếc. Tôi không biết cú đá đó mạnh như thế nào, nhưng cậu ấy không thể tiếp tục”.
Pep kỳ vọng rất nhiều vào Nico để thay Rodri đá Champions League. Khả năng tham dự trận lượt đi với Real Madrid của cựu cầu thủ Porto đang bị hoài nghi.