Bồi hồi nhớ mùa Trăng xưa
Những ngày Trung thu cận kề, Hà Nội rực rỡ, rộn ràng sắc màu, âm thanh khắp các phố phường. Đâu đâu ta cũng bắt gặp đèn ông sao lấp lánh, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, bánh nướng, bánh dẻo và tiếng trống rộn ràng. Mặc dù đời sống tinh thần và vật chất đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị về mùa Trăng tháng Tám xưa trong nhiều người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Hà Nội trong tôi

Hà Nội những ngày này rộn ràng với sắc màu Trung thu.
Tôi lắng nghe và cảm nhận những bồi hồi, hoài niệm về mùa Trăng xưa ở Hà Nội qua lời kể của những người thuộc thế hệ trưởng thành trong thời bao cấp. Trung thu khi ấy rộn ràng và mộc mạc tình thân. Khi đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thì chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, chiếc trống, mặt nạ giấy bồi và mâm cỗ giản đơn với trái bưởi, trái hồng, quả chuối là niềm vui vô bờ bến của cả trẻ em và người lớn khắp xóm làng.
Cũng như bây giờ, âm hưởng của ngày rằm tháng Tám rạo rực từ trước cả tháng. Trên những con phố Hà Nội như Hàng Gai, Hàng Mã bày bán đủ loại đồ chơi trẻ em, bắt mắt với nhiều màu sắc, không khí những ngày này lúc nào cũng tấp nập người mua bán, tiếng nói cười. Ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ khi sở hữu cho mình những món đồ chơi như đèn ông sao, tò he, những món đồ chơi bằng sắt tây vẫn là những hoài niệm khó quên một thời.
Chợ những ngày ấy cũng bán đủ loại hoa quả để bày lên mâm ngũ quả, phổ biến nhất vẫn là chuối, bưởi, hồng. Người lớn mua về sẽ khéo léo cắt tỉa thành hình thù những con vật ngộ nghĩnh như chó, thỏ. Cùng với chiếc bánh nướng, bánh dẻo, mâm cỗ giản dị nhưng ấm áp tình thân, tràn ngập tiếng cười trong tiếng trống lân rộn ràng sẽ là những kỷ niệm thân thương còn mãi một thời.
Có khi những chiếc đèn Trung thu ngày ấy được làm thủ công từ chính đôi bàn tay của ông bà, bố mẹ, những người lớn trong nhà. Những chiếc nan tre làm khung, giấy màu, giấy bóng kính, cây nến là những nguyên liệu không thể thiếu. Ngày ấy đứa trẻ nào cũng có một chiếc đèn ông sao tự làm cho riêng mình để đi khoe với bạn bè trong xóm. Chiếc đèn ông sao được hoàn thiện trong niềm vui, niềm tự hào và hãnh diện biết bao. Rồi cùng tiếng trống thúc giục rộn ràng, trong đêm trăng sáng nhất, với chiếc đèn ông sao “độc nhất vô nhị” trên tay, những đứa trẻ vô ưu ấy đã cùng nhau trải qua những mùa trăng trong sáng nhất và ngập tràn niềm vui.
Ngày nay, khi đời sống vật chất và tinh thần đã có nhiều đổi thay, Trung thu ở Hà Nội cũng có những điều mới mẻ. Không chỉ ở các con phố Hàng Mã, Hàng Gai mà cả ở các siêu thị, quán ăn, quán cà phê, trung tâm thương mại đều được trang trí rực rỡ sắc màu Trung thu. Đồ chơi cũng đa dạng, phong phú và bắt mắt hơn. Bên cạnh những món đồ chơi nhập khẩu hấp dẫn, những món đồ chơi truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng, ngày càng khẳng định giá trị văn hóa của mình và luôn là một phần ký ức tuổi thơ trong trẻo của thế hệ trưởng thành trong thời bao cấp.
Trung thu ở Hà Nội luôn rộn ràng với những hoạt động trải nghiệm không chỉ cho trẻ em mà cho cả người lớn. Những lễ hội ấm cúng, với không gian vừa đậm chất truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, ở đó trẻ em và ông bà, bố mẹ được cùng nhau học cách làm bánh Trung thu, cắt tỉa hoa quả, tự tay làm cho mình những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân hay nặn tò he hay tham gia những trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố... Những hoạt động này không chỉ tạo nên không gian vui tươi rộn rã mà còn là sân chơi ý nghĩa, kết nối truyền thống với hiện đại, giúp lưu giữ mãi những giá trị truyền thống, để ý nghĩa gắn kết tình thân luôn tỏa sáng và tròn đầy.