Hàng Mã - nơi gìn giữ hồi ức tuổi thơ giữa lòng Hà Nội

Không chỉ được biết đến là 'thiên đường' phụ kiện, đồ chơi đáp ứng nhu cầu người dân Hà Nội và du khách, phố Hàng Mã còn được nhiều thế hệ nhớ đến là nơi lưu lại những ký ức đẹp của tuổi thơ...

Địa điểm du lịch đặc biệt

Địa điểm check in của giới trẻ. Ảnh: Thanh Bình

Địa điểm check in của giới trẻ. Ảnh: Thanh Bình

Những ngày cận Tết Trung thu, con phố Hàng Mã trở thành một bức tranh đầy màu sắc. Đặc biệt là du khách khi đến đây sẽ bị cuốn hút bởi hàng trăm chiếc lồng đèn với đủ hình dáng, màu sắc. Đồ chơi được bày bán tại phố Hàng Mã rất đa dạng, từ các món truyền thống đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đồ chơi truyền thống, thủ công của Việt Nam chiếm ưu thế tại các cửa hàng, với đa dạng mẫu mã như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, trống tiêu, tò he, đèn kéo quân, đầu lân sư tử… Chị Phương, một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết: Hàng Mã được biết đến là tuyến phố chuyên bán các sản phẩm và phụ kiện trang trí phục vụ nhu cầu người dân Hà Nội. Không những vậy, nhiều người tại các tỉnh lân cận còn tìm đến vì các sản phẩm tại đây đa dạng, chất lượng tốt cũng như giá cả phải chăng.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, các sản phẩm đồ chơi hiện đại như búp bê, gấu bông, đồ chơi câu cá… cũng được các tiểu thương nhập về để bán. Đến dịp Tết Trung Thu, Noel, Halloween và Tết Truyền thống được thay đổi mẫu mã, chủng loại cho phù hợp với nhu cầu người dân.

Nhiều đoàn khách du lịch đi xe xích lô thích thú khi qua tuyến phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Bình

Nhiều đoàn khách du lịch đi xe xích lô thích thú khi qua tuyến phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, phố Hàng Mã còn là địa điểm check in của giới trẻ Hà Nội cũng như du khách. Với việc các tiểu thương thay đổi décor trang trí thường xuyên của các gian hàng để thu hút khách hàng.

Nơi lắng đọng ký ức

Nhiều sản phẩm Tò he được nghệ nhân Đặng Văn Hậu giới thiệu trên phố Hàng Mã.Ảnh: Thanh Bình

Nhiều sản phẩm Tò he được nghệ nhân Đặng Văn Hậu giới thiệu trên phố Hàng Mã.Ảnh: Thanh Bình

Tại góc phố Hàng Mã, bên cạnh các sản phẩm đồ chơi hiện đại còn có có nhiều quầy bán sản phẩm rất đặc biệt với những món đồ chơi mang đậm nét Trung thu. Một trong số đó là gian hàng bày bán và giới thiệu sản phẩm Tò He của nghệ nhân Đặng Văn Hậu.

Là một người gắn bó con phố Hàng Mã hơn 10 năm, anh Hậu cho biết: Trung thu xưa, trẻ em mà được người lớn mua cho chiếc đèn ông sao lộng lẫy sắc màu, chú tò he đầy màu sắc, chiếc đèn kéo quân lấp lánh ánh sáng là sự hãnh diện trước bạn bè. Nhiều món đồ chơi không chỉ đẹp còn mang lại ý nghĩa như đèn kéo quân, hoặc kể về các câu chuyện lịch sử, truyện cổ tích, giúp trẻ em tiếp cận những bài học về lòng dũng cảm, hiếu nghĩa và lòng trung thành.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cảm thấy vui mừng khi những năm nay gần đây, các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi thủ công Việt Nam trở lại và "lên ngôi".

Một gia đình nhỏ đi chơi phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Bình

Một gia đình nhỏ đi chơi phố Hàng Mã. Ảnh: Thanh Bình

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết: Tết Trung thu tại Việt Nam là Tết dành cho trẻ em, là dịp các em được vui chơi thỏa thích, được thỏa trí tưởng tượng và sáng tạo của bản thân trong các món đồ chơi đa dạng, giàu ý nghĩa. Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng háo hức ký ức vào mỗi dịp Trung thu.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đang làm tò he. Ảnh: Thanh Bình

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đang làm tò he. Ảnh: Thanh Bình

Chia sẻ thêm về tò he, nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết, đây là món đồ chơi đặc biệt, được tạo hình thù loại cây quả, con giống, các con vật, phong cảnh làng quê truyền thống... Một số vùng tại miền Bắc, còn gọi là "con bánh" vì có hình dạng nải chuối, chân giò, đĩa xôi... tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng. Chính vì thế, tại miền Bắc vào dịp Trung thu có sự xuất hiện của tò he trong mâm cỗ cúng rằm. Ngày nay, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nên các nghệ nhân đã sáng tạo thêm các con vật, hình thù mới.

Phố Hàng Mã lúc nào cũng tấp nập. Ảnh: Thanh Bình

Phố Hàng Mã lúc nào cũng tấp nập. Ảnh: Thanh Bình

Ông Phạm Văn Minh, 79 tuổi, ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết: Phố Hàng Mã không chỉ là nơi bán đồ chơi Trung thu, mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ, một miền ký ức tuổi thơ của nhiều người Hà Nội. “Để có thể gìn giữ truyền thống này, cứ vào dịp Trung thu hàng năm là tôi dẫn con cháu lên đây để thay đổi không khí, để cho các cháu được tận hưởng những giây phút của tuổi thơ, tạm gác lại những tất bật guồng quay trong cuộc sống hiện đại. Đây cũng là dịp để gắn kết tình cảm trong gia đình. Đặc biệt là giúp các thế hệ trẻ tìm hiểu về những món đồ chơi và ngày lễ truyền thống”.

Thanh Bình

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hang-ma-noi-gin-giu-hoi-uc-tuoi-tho-giua-long-ha-noi-10388624.html