Bố Yamal lên tiếng sau khi bị đâm

Ông Mounir Nasraoui thừa nhận bản thân rơi vào thời khắc sinh tử khi bị đâm 3 nhát dao.

 Bố Yamal đối mặt với tử thần. Ảnh: Reuters.

Bố Yamal đối mặt với tử thần. Ảnh: Reuters.

"Tôi nhìn thấy chính mình giữa sự sống và cái chết", Marca dẫn lời ông Nasraoui. "Tất nhiên là tôi rất sợ hãi, giống bất kỳ người nào khác. Nhưng công lý sẽ được thực thi và chắc chắn sẽ làm được. Đó là điều quan trọng nhất. Cảm ơn Chúa, mọi việc đều có giải pháp".

Bố Yamal nói thêm: "Chúng tôi phải bình tĩnh, vì lợi ích của mọi người, vì tôi và gia đình. Tôi phải bình tĩnh hơn bởi không còn lựa chọn nào khác ở thời điểm này".

Theo La Vanguardia, người dân địa phương tiết lộ ông Mounir Nasraoui xảy ra xích mích với một nhóm người trong lúc dắt chó đi dạo. Cuộc tranh cãi có phần gay gắt rồi bùng phát thành xung đột.

Ông Nasraoui bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó bằng xe cứu thương. Relevo khẳng định ông Nasraoui vẫn nằm viện nhưng "qua được cơn nguy kịch".

Tờ Mundo Deportivo cho hay cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 3 nghi phạm với cáo buộc cố ý giết người. Giới chức vẫn điều tra làm rõ vụ việc. Hiện tại, cảnh sát triệu tập các nhân chứng để lấy thêm lời khai.

Ông Mounir từng gây chú ý khi theo sát con trai trong chiến dịch tại Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha. Cha và mẹ của Yamal đã ly hôn và đều có gia đình mới.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-yamal-len-tieng-sau-khi-bi-dam-post1492342.html
Zalo