Bộ sưu tập tranh bột màu 'Ký ức tuổi thơ' được trao tặng sau 30 năm lưu giữ

Sau ba thập kỷ cất giữ, bộ tranh bột màu 'Ký ức tuổi thơ' được trao lại cho kỷ lục gia Đào Xuân Tình.

Mới đây, tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), ông Trần Thanh Bình – cố vấn nghệ thuật và nhà sưu tập tranh – đã trao tặng toàn bộ bộ sưu tập gồm 35 tác phẩm bột màu mang tên “Ký ức tuổi thơ” cho ông Đào Xuân Tình, người nổi tiếng với các hoạt động sưu tầm di sản cơ khí cổ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bộ tranh được công bố trước công chúng sau 30 năm gìn giữ trong tình trạng nguyên bản.

Ký ức tuổi thơ 02, sáng tác năm 1996.

Ký ức tuổi thơ 02, sáng tác năm 1996.

Bộ sưu tập được sáng tác năm 1995 bởi hai họa sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải – những nghệ sĩ tiêu biểu trong xu hướng hội họa đương đại gắn với bản sắc văn hóa Việt. Đặc biệt, toàn bộ tác phẩm sử dụng chất liệu bột màu truyền thống – một kỹ thuật hội họa hiện nay rất ít người sử dụng do yêu cầu khắt khe về độ chính xác và khả năng kiểm soát màu sắc.

“Tôi giữ bộ tranh này 30 năm không vì giá trị thương mại, mà bởi đây là một tài sản ký ức. Đến hôm nay, tôi tin rằng anh Tình là người phù hợp để tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị ấy đến cộng đồng” – ông Trần Thanh Bình nói.

Ký ức tuổi thơ 13, sáng tác năm 1996.

Ký ức tuổi thơ 13, sáng tác năm 1996.

Không gian nội dung của bộ tranh xoay quanh những hình ảnh thân thuộc: mái nhà ngói đỏ, gánh hàng rong, sân phơi hoa bưởi, lũ trẻ chăn trâu, người mẹ quê và những mảng đời sống nông thôn đầy biểu tượng. Tuy không đề cập đến sự kiện hay nhân vật lịch sử cụ thể, nhưng cách thể hiện mang nhiều tầng lớp thị giác và cảm xúc gợi nhắc tới một giai đoạn chuyển mình của xã hội Việt cuối thế kỷ 20.

“Ký ức tuổi thơ trong tranh không phải là ký ức của riêng ai, mà là những lát cắt chung của một thế hệ. Xem tranh như nhìn lại chính mình trong một chiếc gương nghệ thuật,” – ông Đào Xuân Tình chia sẻ.

Ký ức tuổi thơ 14, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 14, sáng tác 1996.

Việc ông Trần Thanh Bình – một bậc thầy trong giới nghệ thuật – trao tặng bộ tranh cho ông Đào Xuân Tình – người ngoài giới mỹ thuật nhưng có nền tảng sưu tầm và tổ chức trưng bày chuyên nghiệp – cho thấy một tư duy cởi mở về cách nghệ thuật được lưu giữ, chia sẻ và lan tỏa trong cộng đồng.

“Chúng tôi không mong tranh chỉ được treo trong gallery. Tôi muốn đưa tranh về gần với đời sống, nơi ký ức ấy có thể sống tiếp trong mắt người xem, kể cả những người không phải dân mỹ thuật,” – ông Tình nói thêm.

Trong buổi trao tặng, 6 bức tranh đầu tiên thuộc bộ sưu tập đã được giới thiệu tới công chúng. Dù không mang tên riêng, mỗi tác phẩm đều để lại ấn tượng thị giác mạnh nhờ cách thể hiện giàu biểu tượng và cảm xúc. Có bức khắc họa hình ảnh mèo vờn cá bằng nét vẽ gần gũi dân gian; có bức lại gây ám ảnh bởi hình tượng người phụ nữ với đôi mắt trầm mặc và bố cục tối giản. Cảnh hiên nhà rợp hoa bưởi hay lũ trẻ chơi trâu giữa đồng cũng xuất hiện trong một số tác phẩm, tái hiện không khí nông thôn miền Bắc bằng nét vẽ mộc mạc, phóng khoáng.

Ký ức tuổi thơ 22, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 22, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 29, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 29, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 26, sáng tác 1996.

Ký ức tuổi thơ 26, sáng tác 1996.

Tất cả tranh đều được giữ nguyên chất liệu bột màu nguyên bản, đóng khung bảo quản theo tiêu chuẩn lưu trữ cao. Phần còn lại của bộ sưu tập dự kiến sẽ được giới thiệu trong không gian trưng bày chuyên đề do ông Đào Xuân Tình tổ chức trong thời gian tới.

Thùy Trang

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-suu-tap-tranh-bot-mau-ky-uc-tuoi-tho-duoc-trao-tang-sau-30-nam-luu-giu-ar943296.html
Zalo