Bố mẹ nghèo cắm cả sổ đỏ vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái
Mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc lọt lòng, gần chục năm nay, vợ chồng chị Trang phải cầm cố nhà cửa, vay mượn để đưa con đi chữa bệnh. Đến nỗi, giờ cần nộp 10 triệu đồng tiền tạm ứng phẫu thuật cho con, nhưng gia đình cũng không lo nổi.
Đó là hoàn cảnh éo le của vợ chồng chị Vi Thị Trang (SN 1998) và anh Vi Văn Tiến (SN 1996) ở thôn Chả, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, có con gái là em Vi Hải Yến (SN 2016) bị căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Mới 5 tháng tuổi, em Vi Hải Yến đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Nhìn hai cánh tay con chi chít vết cắm kim truyền, ruột gan chị Trang đau như xé. Ôm chặt lấy con, chị Trang rưng rưng nước mắt kể: “Khi được 5 tháng tuổi, bỗng nhiên con lên cơn sốt và quấy khóc không ngớt. Vợ chồng tôi vội đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận con mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) và sau đó con được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị.
Từ đó đến nay, suốt bao nhiêu năm trời, cứ khoảng một tháng, chúng tôi lại thay phiên nhau đưa con đến viện điều trị, thời gian nằm viện kéo dài từ 15 đến 20 ngày”.

Ròng rã suốt gần chục năm trời, hàng tháng vợ chồng chị Trang lại thay nhau đưa con vào viện điều trị.
Hải Yến là con thứ hai của vợ chồng chị Trang, còn con trai đầu hiện đang học lớp 8. Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Trang phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con lớn và đưa Yến đi bệnh viện. Vì thế, mọi chi tiêu trong gia đình và chi phí chữa bệnh cho con đều dồn hết lên vai anh Tiến.
Tuy nhiên, anh Tiến là lao động tự do nên thu nhập thấp và bấp bênh, không đủ để trang trải cho cả gia đình. Bởi vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng chị Trang đã phải vay ngân hàng 150 triệu đồng để chữa bệnh cho con.
“Mới đây, bác sĩ cho biết con có biểu hiện lách to, cần phải phẫu thuật. Chi phí tạm ứng phẫu thuật dự kiến khoảng 10 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh sau phẫu thuật. Nhưng hiện giờ, số tiền này chúng tôi không biết vay mượn ở đâu, quả thật là không lo nổi”, chị Trang khổ sở nói.

Hiện Hải Yến có chỉ định cắt lách. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không lo nổi 10 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí để em phẫu thuật.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Vi Hải Yến phải thường xuyên đến bệnh viện để truyền máu, thời gian điều trị kéo dài và chi phí rất tốn kém. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán thêm bị xơ gan, lách to, và có chỉ định cắt lách.
“Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, bố mẹ làm nghề nông, thường xuyên phải bỏ việc để đưa con đi bệnh viện. Gia đình lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, cán bộ Phòng CTXH cho hay.
Ông Trương Văn Lập, Trưởng thôn Chả, xã Phong Vân cho biết, gia đình chị Vi Thị Trang và anh Vi Văn Tiến thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.
“Vợ chồng chị Trang có 2 người con, con gái út không may mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh thường xuyên phải đi viện điều trị. Bố đẻ anh Tiến vừa mới qua đời do bạo bệnh. Tình cảnh của gia đình họ lúc này rất khó khăn, cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ”, ông Lập nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Vi Thị Trang, ở thôn Chả, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. SDT: 0365406846
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.108 (cháu Vi Hải Yến)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081