Bộ đội, dân quân cứu dân trong lũ dữ

Mặt trời gần đứng bóng nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mường La, tỉnh Sơn La vẫn hối hả hỗ trợ các gia đình ở xã Mường Bú, huyện Mường La san đất, cào bùn, thu gom rác rưởi, vệ sinh nhà cửa sau trận lũ. Dù đã thấm mệt sau hơn 3 ngày liên tục dầm mình trong lũ giúp dân, nhưng tất cả đều cố gắng với tinh thần khẩn trương để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nỗ lực giúp đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt

Sau trận lũ lịch sử, cả ngày 26-7, khắp huyện Mường La nắng nóng như đổ lửa. Tranh thủ mưa tạnh, nước rút, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mường La tiếp tục tỏa đi các bản bị thiệt hại nặng, tích cực hỗ trợ nhân dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Tại xã Mường Bú, dưới cái nắng gay gắt, nhiều người dân không khỏi cảm phục khi chứng kiến Thượng tá Nguyễn Vũ Hoàng, Chỉ huy trưởng và Trung tá Khúc Ngọc Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường La tay cuốc, tay xẻng, xông pha làm trước, nghỉ sau chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mường La (Sơn La) giúp nhân dân bản Ta Mo, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mường La (Sơn La) giúp nhân dân bản Ta Mo, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tranh thủ phút giải lao, Trung tá Khúc Ngọc Thành chia sẻ: “Đây là trận lũ lớn nhất trên địa bàn huyện Mường La trong 7 năm trở lại đây. Thiên tai đã làm sập đổ, cuốn trôi, ngập lụt, hư hại hàng trăm nhà dân cùng nhiều tài sản giá trị; không ít gia đình bỗng rơi vào cảnh trắng tay. Trước tình hình đó, từ đêm 23-7 đến nay, Ban CHQS huyện Mường La đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện huy động gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT và lực lượng tại chỗ cùng đầy đủ trang bị, phương tiện cứu hộ-cứu nạn, tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Nói xong, Trung tá Khúc Ngọc Thành và các chiến sĩ dân quân rảo bước nhanh về phía gia đình bà Cà Thị Phủ ở bản Ta Mo, xã Mường Bú, hỗ trợ bà gia cố lại nhà cửa, dọn vệ sinh sau khi nước rút. Được biết, chồng bà Phủ mất sớm, con trai đi làm ăn xa nên ở nhà chỉ có bà và con dâu. Trước cảnh nhà tan hoang, ngổn ngang sau lũ, thấy bộ đội và dân quân đến giúp, bà Phủ nói: “Mẹ con tôi đang lo quá, bùn đất ngổn ngang, cửa nhà thì bung hết cả rồi. Bộ đội cố gắng giúp chúng tôi nhé!”.

Bà Phủ chưa dứt lời, bộ đội, dân quân đã ai vào việc nấy. Người cào bùn, san đất, dọn rác, thau rửa nhà cửa; người giúp bà Phủ gia cố chuồng trại chăn nuôi, đồ dùng bị hư hại do mưa lũ...

Vượt hiểm nguy cứu 5 người bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Nhớ lại buổi sáng lũ dữ bất ngờ ập đến, anh Quàng Văn Hoán (34 tuổi, trú tại bản Mường Bú, xã Mường Bú) vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi: "Nếu khi ấy bộ đội, công an, dân quân không đến kịp thời, có thể chúng tôi đã không còn ở đây nữa". Theo lời anh Hoán kể, rạng sáng 24-7, anh cùng 4 người dân trong xã rủ nhau đi bắt dế mèn gần khu vực suối Nặm Bú, đoạn chảy qua bản Giàn, xã Mường Bú. Khoảng 6 giờ, khi chuẩn bị quay lại điểm xuất phát thì bất ngờ lũ tràn về làm các anh bị cô lập giữa dòng nước xiết. Để không bị nước lũ cuốn trôi, cả 5 người cố gắng bám víu vào bụi cây giữa dòng nước nhưng chỉ một lúc sau, lũ đã ngập quá đầu người, chảy xiết, khiến tất cả đều mệt mỏi, sợ hãi.

 Anh Quàng Văn Hoán (thứ hai, từ phải sang) là một trong 5 nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết được bộ đội, công an, dân quân cứu sống.

Anh Quàng Văn Hoán (thứ hai, từ phải sang) là một trong 5 nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết được bộ đội, công an, dân quân cứu sống.

Nhận được tin báo của người dân, Ban CHQS xã Mường Bú lập tức báo cáo Ban CHQS huyện Mường La, đồng thời khẩn trương huy động các chiến sĩ dân quân nhanh chóng có mặt tại khu vực người gặp nạn. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Quàng Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Bú, các chiến sĩ sử dụng nhiều biện pháp, như quăng dây thừng để các nạn nhân bám vào, sau đó bơi ra dìu vào bờ; sử dụng can nhựa làm phao cho nạn nhân bám víu... nhưng đều không thành công vì nước lũ dâng cao, chảy mạnh.

Giữa lúc nguy nan, đồng chí Quàng Văn Dương nảy ra sáng kiến, đó là buộc cố định một đầu dây thừng vào gốc cây, đầu dây còn lại buộc vào chiếc săm ô tô đã được bơm căng ném ra cho các nạn nhân. Đúng lúc này, cán bộ Ban CHQS huyện Mường La và lực lượng công an xã Mường Bú cơ động đến phối hợp, hỗ trợ đưa từng nạn nhân vào bờ an toàn.

Kể với chúng tôi về cuộc giải cứu nghẹt thở, ông Lường Văn Nương (trú tại bản Giàn, là một trong 5 nạn nhân được cứu) cứ tấm tắc khen ngợi sự mưu trí, dũng cảm của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã và đồng chí Quàng Văn Thành là Bản đội trưởng bản Giàn vì hai anh nhiều lần bơi ra giữa dòng nước xiết, khéo léo lần theo dây thừng để dìu từng người bị mắc kẹt vào bờ. Chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến ông Lường Văn Nương cứ nắm chặt tay đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường La, giọng nghẹn lại vì xúc động: “Cảm ơn các anh bộ đội, dân quân đã lăn lộn giúp dân chạy lũ và không quản hiểm nguy cứu sống chúng tôi. Các anh thực sự là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-dan-quan-cuu-dan-trong-lu-du-787028
Zalo