Bộ đội dầm mưa vác đá, vá kè giúp dân

Không quản thời tiết nắng mưa, hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 24 vác đá, vá kè suối Đăk Tăng (huyện Đăk Tô, Kon Tum) giúp dân trong mùa mưa bão.

Từng viên đá được bộ đội và người dân chuyền tay nhau đưa xuống phía dưới bờ suối.

Từng viên đá được bộ đội và người dân chuyền tay nhau đưa xuống phía dưới bờ suối.

Không quản thời tiết nắng mưa, hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 24 vác đá, vá kè suối Đăk Tăng (huyện Đăk Tô, Kon Tum) giúp dân tránh sạt lở nhà cửa, nương rẫy trong mùa mưa bão.

Đồng sức, đồng lòng

Kon Tum những ngày qua mưa không dứt, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) cùng người dân hối hả vận chuyển đá để đắp bờ kè nhằm chắn nước xói vào đất.

Những viên đá hộc được người dân đỡ lên vai các chiến sĩ để vận chuyển hơn 50m ra bờ suối. Từng người còng lưng vác những viên đá nặng trĩu. Họ cúi mặt xuống nhìn đường, chậm rãi bước đi thật vững chãi để tránh bị trượt chân. Phía dưới suối, tốp chiến sĩ khác đỡ, cố định đá vào những rọ sắt xếp ngay ngắn dọc theo bờ đất lở lói, cao gần 5m.

Mặc trời mưa rét cũng không ngăn được sự quyết tâm của các chiến sĩ Trung đoàn 24 để sớm hoàn thành kè chống sạt lở đất cho người dân khi mùa mưa bão đã đến.

Trung sĩ Lương Đại Dương cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, kết hợp tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2024 hơn 10 ngày qua.

Không muốn bà con thiệt hại trong mùa mưa bão, nhiều ngày liền các chiến sĩ đồng sức, đồng lòng cùng nhau vận chuyển, kè đá ở suối Đăk Tăng dọc thôn Măng Rương, Tê Rông và Tê Pen (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, Kon Tum).

“Mấy ngày qua, mưa kéo dài khiến đường đi trơn trượt, nước suối chảy xiết. Chúng tôi gặp khó khăn khi vận chuyển và cố định rọ đá. Thế nhưng, với sự chung sức của người dân, các cấp chính quyền, mọi người động viên nhau cố gắng, vượt qua khó khăn để sớm hoàn thành bờ kè.

Dù vất vả nhưng ai nấy đều rất vui và tự hào khi góp một phần công sức để giúp đỡ bà con, xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp. Qua đó xây dựng mối đoàn kết quân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: ‘Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Trung sĩ Lương Đại Dương tâm sự.

Sau vài ngày, chỉ bằng sức người, bờ suối Đăk Tăng được các chiến sĩ Trung đoàn 24 vác hơn 80 m3 đá “vá” lại những đoạn xung yếu, bảo vệ đất đai, nhà cửa của bà con trước nguy cơ sạt lở.

 Hàng chục mét bờ suối được các chiến sĩ kè chắc chắn, chống sạt lở đất cho người dân.

Hàng chục mét bờ suối được các chiến sĩ kè chắc chắn, chống sạt lở đất cho người dân.

 Các chiến sĩ Trung đoàn 24 thay phiên nhau vác đá vá bờ kè suối Đăk Tăng.

Các chiến sĩ Trung đoàn 24 thay phiên nhau vác đá vá bờ kè suối Đăk Tăng.

Dân yên tâm trong mùa mưa bão

Nhiều năm qua, căn nhà bà Y Phang (thôn Măng Rương, xã Văn Lem) bị đe dọa trong mùa mưa bão do nằm sát suối Đăk Tăng. Mỗi năm, mùa mưa đi qua bờ suối dần bị xói mòn, sạt lở ăn sâu vào góc vườn gia đình bà Phang. Cứ thế đất đai, hoa màu bị nước cuốn trôi. Bà Phang cố gắng trồng đủ loại cây để giữ đất, nhưng chẳng thành vì dòng nước chảy xiết, xói sâu vào đất.

“Những năm qua, làm đủ mọi cách để bảo vệ đất nhưng chẳng được khiến chúng tôi khá bất lực. Nghĩ rằng, vài mùa mưa nữa thì đất đai, hoa màu sẽ mất trắng. Mùa mưa năm nay lại đến, gia đình tôi lo lắng, bất an khi căn nhà chỉ cách bờ suối hơn chục mét.

May mắn bộ đội, các cấp chính quyền chung tay giúp dân kè đá bờ suối. Người dân chúng tôi cũng yên tâm hơn khi mùa mưa bão đã đến. Hy vọng rằng đất đai không bị sạt lở nữa để bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, bà Y Phang bộc bạch.

Ông Nguyễn Đình Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lem (huyện Đăk Tô) cho biết, dòng suối Đăk Tăng chảy qua nhiều thôn, làng trên địa bàn xã. Năm 2009, cơn bão số 9 đi qua khiến dòng chảy bị thay đổi.

Kể từ đó, nhiều đất đai, nương rẫy và nhà cửa của người dân bị đe dọa bởi sạt lở bờ suối. Tuy nhiên do nguồn lực của địa phương hạn chế nên chưa có biện pháp khắc phục triệt để, ổn định cuộc sống người dân.

 Với sự đồng sức, đồng lòng của bộ đội và người dân thì bờ kè, vườn tạp, kênh mương được nạo vét nhằm tránh ảnh hưởng trong mùa bão lũ.

Với sự đồng sức, đồng lòng của bộ đội và người dân thì bờ kè, vườn tạp, kênh mương được nạo vét nhằm tránh ảnh hưởng trong mùa bão lũ.

Trước sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung đoàn 24 triển khai làm kè chống sạt lở những khu vực xung yếu ở suối Đăk Tăng, UBND xã Văn Lem đã trích kinh phí mua đá hộc. Chỉ sau vài ngày, bờ suối Đăk Tăng đã được các chiến sĩ Trung đoàn 24 ‘vá lại’, đảm bảo an toàn, tránh sạt lở vào mùa mưa cho đất đai, nhà cửa của người dân.

Không chỉ vậy, các chiến sĩ của Trung đoàn 24 còn hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, nạo vét kênh mương và dọn dẹp nhà cửa cho 30 gia đình chính sách… Ngoài ra đơn vị còn tổ chức tặng quần áo ấm, tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới… đến người dân.

Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó Chính ủy Trung đoàn 24 cho biết, công tác dân vận nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, bền chặt giữa đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương.

Thông qua các hoạt động, đơn vị đã cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy Kon Tum nhằm giúp người đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, thoát nghèo bền vững. Đồng thời hỗ trợ địa phương hoàn thiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

“Nhiệm vụ dân vận nhằm giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa đơn vị với nhân dân. Cùng với đó xây đắp hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ trong lòng bà con dân bản”, Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó Chính ủy Trung đoàn 24 nói.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-doi-dam-mua-vac-da-va-ke-giup-dan-post693813.html
Zalo