Bộ đội bịn rịn chia tay bà con Làng Nủ

Hơn 13h chiều nay, cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Quân Khu 2; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chia tay bà con Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, kết thúc 15 ngày dầm mưa, lội bùn, không quản ngại khó khăn, vất vả tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9.

Các chiến sĩ chuẩn bị tư trang để trở về đơn vị và bàn giao công việc lại cho lực lượng địa phương.

Các chiến sĩ chuẩn bị tư trang để trở về đơn vị và bàn giao công việc lại cho lực lượng địa phương.

Buổi chia tay diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ.

Buổi chia tay diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ.

Buổi chia tay không cờ hoa, nhưng nghẹn ngào xúc động, tiếc nuối, bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương.

Buổi chia tay không cờ hoa, nhưng nghẹn ngào xúc động, tiếc nuối, bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương.

Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo tặng lá cờ cắm trên nóc nhà văn hóa thôn Làng Nủ cho các lực lượng tìm kiếm.

Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo tặng lá cờ cắm trên nóc nhà văn hóa thôn Làng Nủ cho các lực lượng tìm kiếm.

Các chiến sỹ dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất trước khi rời Làng Nủ trở về đơn vị.

Các chiến sỹ dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất trước khi rời Làng Nủ trở về đơn vị.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, suốt 15 ngày qua những người lính đã dầm mưa, lội bùn tìm kiếm người mất tích.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, suốt 15 ngày qua những người lính đã dầm mưa, lội bùn tìm kiếm người mất tích.

Cảm ơn người dân Làng Nủ đã luôn đùm bọc yêu thương, tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho các chiến sỹ trong những ngày qua để thực hiện nhiệm vụ.

Cảm ơn người dân Làng Nủ đã luôn đùm bọc yêu thương, tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho các chiến sỹ trong những ngày qua để thực hiện nhiệm vụ.

Nghẹn ngào chia tay bà con Làng Nủ.

Nghẹn ngào chia tay bà con Làng Nủ.

Biết tin các chiến sỹ trở về đơn vị, bà con đã cùng nhau đồ xôi, gói bánh và hái những trái cây vườn nhà thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình.

Biết tin các chiến sỹ trở về đơn vị, bà con đã cùng nhau đồ xôi, gói bánh và hái những trái cây vườn nhà thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình.

Sau khi lực lượng vũ trang rút quân, các lực lượng tại chỗ gồm dân quân, người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích. Huyện Bảo Yên tiếp tục huy động máy xúc hỗ trợ đào bùn đá.

Sau khi lực lượng vũ trang rút quân, các lực lượng tại chỗ gồm dân quân, người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích. Huyện Bảo Yên tiếp tục huy động máy xúc hỗ trợ đào bùn đá.

Tạm biệt những người lính Cụ Hồ với lòng biết ơn sâu sắc nhất từ Làng Nủ.

Tạm biệt những người lính Cụ Hồ với lòng biết ơn sâu sắc nhất từ Làng Nủ.

Buổi chia tay không cờ hoa nhưng nghẹn ngào xúc động, nuối tiếc, bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương. Điều ngậm ngùi nhất với cán bộ chiến sĩ là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy.

Buổi chia tay không cờ hoa nhưng nghẹn ngào xúc động, nuối tiếc, bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương. Điều ngậm ngùi nhất với cán bộ chiến sĩ là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-bin-rin-chia-tay-ba-con-lang-nu-post1123708.vov
Zalo