Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới thu hoạch lúa 'chạy mưa'

Để tránh thiệt hại do mưa lớn của bão số 1, trong những ngày qua, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp bà con người Rục, người Mày thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo giúp dân gặt lúa trước khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo giúp dân gặt lúa trước khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1.

Vụ đông xuân năm nay, trên tuyến biên giới, do thời tiết đầu vụ giá rét nên lịch xuống giống phải lùi lại so các năm. Vì thế, khi lúa chín cũng là lúc xuất hiện nhiều hơn những cơn mưa rừng, có nguy cơ gây thiệt hại đến sản xuất.

Mặt khác, hai ngày nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (nay là bão số 1), nhiều khu vực biên giới Việt Nam-Lào có mưa lớn, nguy cơ ngập úng ruộng lúa giữa thung lũng theo dọc biên giới.

Vì thế, trong những ngày qua, và Đồn Biên phòng Cà Xèng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thu hoạch lúa trên bản Ka Ai, xã Dân Hóa và Rục Làn, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Đây là 2 dự án nông nghiệp được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đầu tư, hỗ trợ giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới biết sản xuất lúa nước để ổn định nguồn lương thực, bảo đảm cuộc sống. Năm nay, năng suất lúa đạt từ 4,5 đến 5 tấn/ha, nhiều hộ có diện tích ruộng nhiều thu sản lúa tương đối lớn.

Dù bà con đã thuần thục các khâu làm đất, gieo giống, chăm sóc nhưng Bộ đội Biên phòng thường xuyên bám đồng ruộng để hướng dẫn thêm và trợ giúp sản xuất để bà con tộc người Rục ở xã Thượng Hóa và người Mày (đều thuộc dân tộc Chứt) ở xã Dân Hóa ổn định nguồn lương thực tại chỗ.

 Gặt xong, Bộ đội Biên phòng và bà con bỏ lúa vào tấm bạt lớn để tuốt rồi đưa lúa hạt về từng nhà phơi khô.

Gặt xong, Bộ đội Biên phòng và bà con bỏ lúa vào tấm bạt lớn để tuốt rồi đưa lúa hạt về từng nhà phơi khô.

 Các chiến sĩ trẻ nhiệt tình vận hành máy tuốt lúa cho đồng bào, chạy đua với trời mưa khu vực biên giới.

Các chiến sĩ trẻ nhiệt tình vận hành máy tuốt lúa cho đồng bào, chạy đua với trời mưa khu vực biên giới.

 Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Xèng cũng xuống ruộng để động viên bộ đội và dân bản Rục thu hoạch lúa, trước khi những trận mưa rừng đổ xuống.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Xèng cũng xuống ruộng để động viên bộ đội và dân bản Rục thu hoạch lúa, trước khi những trận mưa rừng đổ xuống.

 Những năm gần đây, các hộ gia đình người Rục biết làm lúa nước nên tự chủ được gần như cơ bản nguồn lương thực. Cánh đồng Rục Làn mỗi năm 2 vụ lúa đã giúp dân bản từng bước ổn định đời sống.

Những năm gần đây, các hộ gia đình người Rục biết làm lúa nước nên tự chủ được gần như cơ bản nguồn lương thực. Cánh đồng Rục Làn mỗi năm 2 vụ lúa đã giúp dân bản từng bước ổn định đời sống.

 Chiến sĩ biên phòng đồng hành, hết lòng giúp đỡ bà con trong những công việc khó từ đầu đến cuối vụ sản xuất.

Chiến sĩ biên phòng đồng hành, hết lòng giúp đỡ bà con trong những công việc khó từ đầu đến cuối vụ sản xuất.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-bo-doi-bien-phong-quang-binh-giup-dong-bao-dan-toc-thieu-so-khu-vuc-bien-gioi-thu-hoach-lua-chay-mua-post886075.html
Zalo