'Bộ đội 82' trên công trường Sín Thầu
Những ngày tháng 8, giữa cái nắng ở vùng cao tỉnh Điện Biên, tạm gác lại những buổi huấn luyện trên thao trường, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 có mặt tại xã Sín Thầu, chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành ngôi trường dành cho con em đồng bào nơi biên giới.
Từ sáng sớm, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Sín Thầu đã rộn ràng tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cuốc, xẻng trên nền đất mới. Giữa màu xanh của núi rừng, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 nhanh chóng vào vị trí, người vận chuyển vật liệu, người san nền, dọn dẹp mặt bằng, người hỗ trợ các phần việc xây dựng... Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khuôn mặt lấm lem bụi đất, nhưng không vì thế mà tiến độ công việc của bộ đội chậm lại.
Trung úy Lò Văn Dương, Trung đội trưởng Trung đội Hỏa lực, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, vừa kiểm tra công việc của bộ đội, vừa động viên anh em tranh thủ thời gian khẩn trương làm việc. “Thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt ở công trường còn nhiều khó khăn, nhưng anh em đều xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, vì vậy ai cũng cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao”, Trung úy Lò Văn Dương chia sẻ.

Chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 vận chuyển thiết bị phục vụ hoàn thiện Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Sín Thầu. Ảnh: QUANG THẮNG
Sín Thầu là địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Điện Biên. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Hà Nhì chiếm khoảng 90%. Trước khi hành quân lên Sín Thầu, Thượng tá Bùi Ngọc Tuyến, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, vượt nắng, thắng mưa, khắc phục khó khăn để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Sín Thầu. Cùng với đó, phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết, phối hợp tốt với bà con địa phương và các lực lượng, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp dân bằng trách nhiệm và tình cảm của người quân nhân, làm việc khẩn trương, hiệu quả nhưng không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và an toàn. Mỗi ngày làm việc của bộ đội phải thực sự góp phần thúc đẩy công trình hoàn thành sớm hơn”, Thượng tá Bùi Ngọc Tuyến nhấn mạnh.
Những lời động viên, yêu cầu của Thượng tá Bùi Ngọc Tuyến đã được cụ thể hóa bằng tác phong lao động của bộ đội trên công trường. Công việc của các tổ được đẩy nhanh hơn, phối hợp tốt hơn, phấn đấu hoàn thành phần việc trong ngày. Hạ sĩ Vàng A Hùng, chiến sĩ thuộc Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Được cùng đơn vị tham gia xây dựng trường học cho các em học sinh nơi biên giới, tôi cảm thấy rất tự hào. Công việc đôi khi có vất vả, nhưng chúng tôi đều vui vì mình đang góp một phần công sức nhỏ bé vào công trình có ý nghĩa lớn với đồng bào nơi biên giới”.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Sín Thầu được xây dựng trên diện tích khoảng 8ha, với tổng mức đầu tư 197 tỷ đồng, gồm 30 phòng học chính dành cho hai cấp tiểu học và THCS. Cùng với đó là hệ thống thư viện, nhà bộ môn, nhà công vụ, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ trợ... Trong suốt quá trình xây dựng, trên công trường thường xuyên có hàng trăm công nhân của liên danh các nhà thầu làm việc theo ca, kíp. Trong dòng người khẩn trương ấy, những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 hòa mình vào công việc chung. Các cán bộ, chiến sĩ chủ động nhận nhiệm vụ, phối hợp với công nhân, đội ngũ kỹ thuật viên và các lực lượng đảm nhiệm nhiều phần việc với phương châm làm đến đâu hiệu quả đến đó. Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, những lớp học khang trang, ấm áp với tiếng nói cười rộn rã của cô và trò vùng cao chính là động lực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi ngày.
Chiều xuống, nắng trải vàng trên những triền núi, trên công trường ở Sín Thầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 tiếp tục hoàn thành phần việc cuối trong ngày. Để khi tiếng trống trường rộn ràng của năm học mới vang lên, trong những lớp học nơi điểm cực Tây của Tổ quốc sẽ luôn có dấu ấn của bộ đội Trung đoàn 82 chung tay góp sức với phương châm “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.

