Binh sĩ Ukraine tố cáo bị lừa đến Kursk

Ngày 3/9, tờ Izvestia dẫn lời kể của một binh sĩ Ukraine, Anton Furdalenko, về việc binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bị lừa đưa vào khu vực Kursk, nơi họ phải chịu tổn thất nặng nề.

Theo Furdalenko, đơn vị của anh đã được luân chuyển từ hữu ngạn sông Dnepr và tiến vào khu vực Kursk.

Anton Furdalenko trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Anton Furdalenko trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Trong một đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Furdalenko chia sẻ: "Khi vượt qua biên giới, tôi thấy một chiếc xe tăng bị phá hủy, đường ray bị hỏng và nhiều xe bọc thép Kozak bị cháy. Tôi đếm được ít nhất 7 chiếc tại một ngã tư, có thể còn nhiều hơn vì các bộ phận xe nằm rải rác khắp nơi".

Anh cũng cho biết, trên đường đến vị trí mới, đơn vị của anh đã bị tấn công. Quân đội Ukraine không thể giữ vững vị trí và buộc phải đầu hàng.

Furdalenko thừa nhận: "Chúng tôi được thông báo rằng sẽ có người đến đón trong ngày hôm đó, nhưng đến hôm sau cũng không có ai đến. Chúng tôi bị bao vây từ mọi phía và biết rằng không còn đường lui".

Furdalenko nhấn mạnh rằng một binh sĩ Nga đã tiếp cận và nói chuyện với nhóm của anh. Khi được hỏi liệu họ có đầu hàng hay không, nhóm của anh đã trả lời là có.

Trước đó, ngày 2/9, một tù binh Ukraine khác tên Andrei Anisimov cũng cho biết, đơn vị của anh đã bị điều động đến khu vực Kursk mà không hề được thông báo trước. Theo Anisimov, chỉ huy của anh không tiết lộ điểm đến vì sợ rằng binh sĩ sẽ bỏ trốn.

Ngoài ra, một binh sĩ khác của AFU đã kể rằng anh chứng kiến một nhóm quân nhân bị xử tử vì từ chối tiến vào khu vực Kursk.

Trước đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga tại khu vực biên giới của vùng Kursk vào ngày 6/8. Khu vực này đã được chính phủ Nga tuyên bố là tình trạng khẩn cấp liên bang.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/binh-si-ukraine-to-cao-bi-lua-den-kursk-169240904081116817.htm
Zalo