Bình luận: Mừng nhiều hơn lo
Hòa 3 trận và thua giải đấu. Tiếc nuối, ngậm ngùi, giấc mơ tuổi 17 không dừng lại mà càng thêm nung nấu hướng đến tương lai.
Chiến thuật của huấn luyện viên (HLV) Roland đã đúng khi cho quân bung sức tấn công ngay từ đầu, đã tạo được sức ép lớn và có phần bất ngờ với đối thủ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Kết quả đến khá sớm với bàn thắng có được ở phút 23. Diễn biến này buộc UAE phải dâng đội hình tấn công trong khi quân ta gồng mình chống đỡ.
Hy vọng thế trận phòng ngự chặt và tạo thời cơ phản công như trong các trận với Australia và Nhật Bản sẽ được lập lại để nếu không ghi được thêm bàn thắng thì vẫn có thể giữ được 3 điểm. Vào hiệp 2, ông Roland còn cho rút cầu thủ tấn công Duy Khang, thay vào là một hậu vệ nhằm gia cố mặt trận phòng ngự. Lúc này thế trận một chiều đã nghiêng về đối thủ.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE. Ảnh: VFF
Tiếc rằng thể lực đội nhà đã suy giảm sau cả 3 trận phải căng mình trước các đội mạnh hơn. Những pha phản công lẻ tẻ, những cú sút vội vàng hay không thể thẳng chân đã không tạo thêm khác biệt. Vào cuối trận, ưu thế thể hình thể lực của UAE càng giúp họ áp đảo. Bàn gỡ hòa 1-1 đã đến. Từ cơ may vươn lên dẫn đầu bảng U.17, Việt Nam tụt xuống cuối bảng trong bối cảnh Nhật Bản thua Australia.
Thế đấy, bóng đá trẻ vốn lắm sự thất thường, ta vậy mà bạn cũng vậy. Chỉ có trải qua nhiều giải đấu, nhiều công phu rèn luyện thể chất, phong độ, kinh nghiệm cùng chất lượng kỹ thuật, chiến thuật mới dần nâng lên, hoàn thiện. Dù không thể tiến tiếp vào giải và lỡ hẹn với vé dự U.17 World Cup 2025 song qua theo dõi U.17 Việt Nam tại giải này, có thể khẳng định những thu hoạch có được là mừng nhiều hơn lo.
Ra dáng cầu thủ rồi, không phải là đám "trẻ trâu" nữa. Đây là cảm giác thú vị khi xem các lứa cầu thủ từ U.13 đến U.15 những năm gần đây ở các lò đào tạo bóng đá Việt Nam. Đến tuổi U.16, U.17 thì cảm giác "trẻ trâu" đã hoàn toàn không còn nữa.
Bởi sao vậy? Không phải vì các vùng nông thôn đồng bằng và trung du bây giờ đã vắng hẳn bóng trâu khi mọi việc nhà nông cày bừa gieo gặt đều bằng máy. Những đứa trẻ không phải chăn trâu cắt cỏ, không phải chỉ tranh thủ lúc trâu nghỉ ngơi ngoài đồng hay đã về chuồng để quần nhau cùng trái bóng trên thửa ruộng khô. Mà vì những người thầy ở các trường học cùng những người hiểu biết bóng đá đã nhìn ra những đứa trẻ có năng khiếu từ sân trường, sân làng để tập trung huấn luyện ngay từ khi đám nhỏ mới lên 5 lên 6 tuổi. Đến cấp xã thì đã có “đội tuyển” và cấp tỉnh hay khu vực thì là những lò luyện hẳn hoi, có nơi là học viện, trung tâm có thể gọi là chính quy.
Hệ thống huấn luyện, đào tạo bài bản cùng hệ thống giải đấu quy mô toàn quốc từ tuổi nhi đồng trở lên đã dần giúp cho các cầu thủ nhí sớm tập rèn những động tác cơ bản và làm quen với tư duy chơi bóng tập thể, có phòng thủ, có tấn công hẳn hoi.
Xem tuyển U.17 Việt Nam thi đấu quốc tế theo cách nhìn của ta mà cảm thấy các em chững chạc hơn tuổi của mình. Riêng điều này thôi chúng ta đã có thể mừng vui khi xem những điều có phần sánh được với các nền bóng đá phát triển.
Cụ thể hơn, thủ môn Xuân Tín điềm tĩnh phán đoán, ra vào đâu ra đấy kịp thời cản phá nhiều tình huống bóng khó. Có thể nói Xuân Tín cùng trung vệ đội trưởng Việt Anh đã điều phối tổ chức hàng thủ kín kẽ giúp cho tuyến trận yên tâm, lên xuống nhịp nhàng. Cũng chính từ đường phát bóng sâu về phía sau hàng hậu vệ Nhật Bản của anh mà Gia Bảo đã chớp cơ hội giành bóng để thủ môn đội bạn phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cuối trận.
Trước đó, trong trận đá với Australia, bàn thắng U.17 Việt Nam có được là một cú sút rất khó ở góc cực hẹp của Duy Khang. Và rồi cũng chính cầu thủ này đã chớp cơ hội ra chân phá lưới UAE. Nghĩa là những phút giây tỏa sáng của nhiều cầu thủ trẻ không phải là đơn độc, bất thường hay may mắn. Còn các sao mai nhiều hứa hẹn khác như Nguyễn Lực chưa đầy 17 tuổi, rồi Đức Duy, Văn Bách, Hồng Phong...
Xét cho cùng, mục tiêu của cầu thủ trẻ là được lên chơi bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi trưởng thành. So ra các lớp U.17 cho đến U.23 hiện tại nói chung mới chỉ đá được ở các cấp độ hạng Nhì, hay khá hơn mới là hạng Nhất. Thời gian, cơm gạo và mồ hôi cùng nhiều cọ xát va đập trên sân sẽ giúp các cầu thủ trẻ dần khôn lớn.