Bình Dương rạng ngời qua những cung đường đua
Hai chặng đua đầu tại Giải 'Biwase Tour of Vietnam 2025', gần 300 tay đua trong và ngoài nước đã đi qua gần hết những huyện, thành phố, trên những cung đường tuyệt đẹp của Bình Dương. Mỗi nơi đoàn đua đi qua, đều đón nhận được sự thân thiện, cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Các tay đua tung nước rút về đích tại TP.Thủ Dầu Một ở chặng 2 của giải
Hàng năm, những cua-rơ nữ hàng đầu của Việt Nam và quốc tế lại tụ hội về Bình Dương tranh tài tại giải đấu đã được Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) công nhận nằm trong hệ thống thi đấu. Có người mới lần đầu đến với giải, có người đã từng nhiều lần tranh tài trên những cung đường quá quen thuộc của đất Thủ, nhưng mỗi năm lại có thêm nhiều nét mới, mang đến nhiều trải nghiệm hay và thú vị cho những bóng hồng trên đường đua.

TP.Bến Cát là địa phương đoàn đua đi qua 2 lần ởhai chặng 1 và 2 của giải
“Đây đã là lần thứ hai tôi đến Bình Dương thi đấu cho đội Biwase Bình Dương. Dù đã khá quen thuộc với nơi đây, nhưng mỗi lần đến tôi lại cảm nhận được nhiều điều mới. Đồng đội và khán giả nơi đây rất nhiệt huyết. Đó chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho những tay đua nữ tranh tài trên những cung đường tuyệt đẹp ở Bình Dương”, tay đua Natalia Frolova người Nga thi đấu cho Biwase Bình Dương, nói.
Vẫn là những cung đường quen thuộc, đi qua huyện Bàu Bàng, TP.Thủ Dầu Một, TP.Bến Cát, TP.Thuận An, TP.Tân Uyên và trung tâm thành phố mới Bình Dương, thế nhưng sự nỗ lực của đơn vị chủ nhà, sự chỉnh chu trong công tác tổ chức, đã giúp cho các tay đua nữ luôn luôn thi đấu với hơn 100% sức lực. Trong đó, sự trỗi dậy của các đội đua đến từ Singapore, Mông Cổ sau 2 chặng đầu tiên cho thấy tính cạnh tranh hết sức khốc liệt ở giải đấu mà đã có thương hiệu 15 năm.

Bóng hồng trên đường đua đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ
Bình Dương trong mắt bạn bè quốc tế luôn thân thiện, mến khách. Đó cũng là những điều mà các tay đua đến từ Pháp, Iran, Uzbekistan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Mông Cổ và Đài Loan (Trung Quốc) cảm nhận được. Đó là giá trị vô hình, giá trị truyền thông rất khó để có được trong ngày một ngày hai.
Chặng đua thứ ba của Biwase Tour of Vietnam 2025 diễn ra sáng 9-3 dài 120km từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đến TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) được xem là thử thách lớn với các tay đua nữ, khi phải chinh phục liên tiếp hai ngọn đèo Chuối và Bảo Lộc. Ở chặng này, cua-rơ người Nga Natalia Frolova (Biwase Bình Dương) đã có màn trình diễn xuất sắc khi thâu tóm cả áo vàng và áo chấm bi đỏ tổng sắp sau chặng 3 Biwase Tour of Vietnam 2025.