'Biển' người háo hức ngắm dàn đại bác khai hỏa
Đúng 7 giờ ngày 27-4, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) bắt đầu. Cùng giờ này, ở khu vực Bến Bạch Đằng – nơi trận địa pháo lễ 105mm, dàn đại bác khai hỏa.
Sáng 27-4, tại TPHCM diễn ra buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Đây là hoạt động chuẩn bị quan trọng trước khi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức vào sáng 30-4.
Đúng 7 giờ, buổi tổng duyệt bắt đầu. Cùng giờ này, ở khu vực Bến Bạch Đằng – nơi trận địa pháo lễ 105mm, dàn đại bác khai hỏa.

Dàn đại bác với 21 khẩu đại bác khai hỏa lúc 7 giờ. Ảnh: THANH CHIÊU
Khu vực này tập trung rất đông người dân đến xem. Những tràng pháo tay giòn giã sau mỗi phát pháo.

Rất đông người dân có mặt ở khu vực Bến Bạch Đằng chứng kiến dàn đại bác khai hỏa. Ảnh: THANH CHIÊU
"Đây là thời khắc rất thiêng liêng và tự hào. Gia đình tôi đi từ 5 giờ sáng, nắng rất đẹp và tiếng đại bác vang rền giòn giã. Một bầu không khí quá tuyệt vời! Tôi mong muốn đưa 2 bé đến đây để cảm nhận không khí hào hùng của Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để các bé thêm yêu Tổ quốc, yêu quê hương. Hôm sơ duyệt, tôi cũng định đi nhưng trời mưa, hôm nay Tổng duyệt cấp Nhà nước đúng ngay ngày chủ nhật nên phải đi bằng được", chị Ngô Thị Ngọc Diễm (quận Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ.

Người dân vui mừng khi được chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng. Ảnh: THANH CHIÊU
Trận địa pháo gồm 15 khẩu pháo lớn, mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn, được đặt trên nền thảm đỏ kéo dài 90 mét dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, tạo nên khung cảnh uy nghi, thiêng liêng giữa lòng phố hiện đại. Đây là những khẩu pháo thuộc Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) sẽ thực hiện nghi thức bắn pháo chào mừng đại lễ 30-4.