Bị xúi giục, bán hết nhà cửa đi theo ảo vọng việc nhẹ, lương cao

Do tin lời kẻ xấu xúi giục, không ít hộ dân ở Đắk Nông đã bán hết đất đai, nhà cửa sang Thái Lan với ảo vọng về một cuộc sống việc nhẹ, lương cao.

Ngày 11/8, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết tất cả 13 người trong một gia đình bị xúi giục bán hết nhà cửa, đất đai ra nước ngoài đã trở về đoàn tụ sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách.

Chính quyền địa phương, cơ quan công an thăm hỏi, động viên gia đình ông Vương Văn Long trong ngày đoàn tụ

Chính quyền địa phương, cơ quan công an thăm hỏi, động viên gia đình ông Vương Văn Long trong ngày đoàn tụ

Theo anh Vương Văn Cường (SN 1996, ngụ xã Đắk Drông, huyện Cư Jút), tháng 6/2023, anh và cha là ông Vương Văn Long được một đối tượng người Việt Nam đang ở Thái Lan kết bạn làm quen qua mạng xã hội. Qua các lần nói chuyện, người này cho biết bên Thái Lan làm ăn dễ dàng, việc nhẹ, lương cao, làm giàu nhanh chóng. Bên cạnh đó, người này còn hứa hẹn nếu ở lâu sẽ được đi định cư ở nước thứ 3.

Tin tưởng những lời dụ dỗ, cha con ông Long đã bán hết nhà cửa, ruộng vườn được gần 1,2 tỉ đồng để ra nước ngoài. Tháng 12/2023, 12 người trong gia đình ông Long (lúc này vợ anh Cường đang mang thai) đã thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh rồi xuất cảnh sang Thái Lan.

Cơ quan công an trao tặng nhu yếu phẩm cho gia đình ông Vương Văn Long

Cơ quan công an trao tặng nhu yếu phẩm cho gia đình ông Vương Văn Long

Khi tới Thái Lan, gia đình anh được đưa đi thuê 1 phòng trọ chật chội, hôi hám và gần như bị giam lỏng. Cứ 3 ngày, gia đình anh Cường mới được đi chợ 1 lần và phải hết sức kín đáo nếu không sẽ bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ và phạt tiền. Không có công ăn việc làm, số tiền bán nhà, tài sản cũng dần cạn kiệt nên những kẻ lừa gạt cũng bỏ rơi.

Vì nhớ nhà, quê hương, không chịu được cảnh khổ cực, đầu năm 2024, gia đình ông Long quyết định trở về quê hương. Tuy nhiên, vợ chồng và 4 con của anh Cường vẫn phải ở lại vì vợ anh vừa sinh con, cháu bé không được làm các giấy tờ tùy thân.

Sau nhiều nỗ lực, mới đây, vợ chồng anh Cường cùng các con đã trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình trong niềm vui của mọi người.

Chị Sùng Thị Sía (vợ anh Cường) chia sẻ: "Khi trở về quê hương với 2 bàn tay trắng, cơm không có ăn, nhà không có ở nên chúng tôi rất lo lắng. May mắn, gia đình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, lực lượng công an và người thân trong việc hỗ trợ nhu yếu phẩm và cho mượn nhà để ở, từng bước ổn định cuộc sống"

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho cha con ông Vương Văn Long thông qua mô hình “Giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số"

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho cha con ông Vương Văn Long thông qua mô hình “Giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số"

Ngoài ra, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho cha con ông Long thông qua mô hình "Giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Các nạn nhân bị dụ dỗ trên địa bàn huyện Cư Jút đa phần là người đồng bào tộc thiểu số. Đến thời điểm này, ngoài gia đình nhà ông Long đã trở về quê hương vẫn còn khá nhiều người không may mắn, đang sống chật vật nơi đất khách, quê người.

Mời độc giả xem thêm video Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản:

Nguyễn Tâm - Đinh Oanh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-xui-giuc-ban-het-nha-cua-di-theo-ao-vong-viec-nhe-luong-cao-2020195.html
Zalo