Bị vây bắt, trùm giang hồ buôn ma túy rút súng chống trả cảnh sát

Phát hiện nơi ở bị kiểm tra, trùm giang hồ buôn ma túy đã rút súng, chĩa vào cảnh sát rồi bóp cò nhưng súng không nổ...

Liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia với các thành viên là giang hồ cộm cán, thủ súng và lựu đạn bị Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 22 người về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Tang vật thu giữ là 23 kg ma túy các loại, ba khẩu súng, bảy viên đạn, lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trước đó, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an quận Tân Bình phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia. Phạm Công Chánh (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là một mắt xích quan trọng.

Xác định đường dây ma túy quy mô, quy tập các đối tượng nghiện, giang hồ có số má, manh động, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. HCM triệu tập cuộc họp khẩn, giao Công an quận Tân Bình phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ lập năm tổ công tác, tập trung phá án theo từng giai đoạn, tình huống.

Cảnh sát phát hiện nơi nhóm tội phạm cất giấu “hàng” có gắn nhiều camera để giám sát, cài cắm nhiều “tai mắt” giám sát từ xa nên việc tiếp cận, nắm bắt thông tin gặp khó khăn.

 Thời điểm trùm giang hồ bị cảnh sát ập đến vây bắt. Ảnh: CA

Thời điểm trùm giang hồ bị cảnh sát ập đến vây bắt. Ảnh: CA

Nguồn ma túy số lượng lớn được các đối tượng lấy từ khu vực Tam Giác Vàng. Các chân rết trong đường dây được tổ chức thành năm đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh thành bao gồm các “kho hàng” riêng biệt. Ở các điểm này, ngoài đối tượng chính thì có thêm từ bốn đến năm tay chân đắc lực phụ việc.

Ngày 22-2-2024, trinh sát phát hiện Chánh cùng đồng phạm chuẩn bị nhận năm thùng “hàng” từ Campuchia về Việt Nam.

Hàng sau đó sẽ giao cho các trung gian đầu dưới trong đó có Chánh và Lai Vi Thiệu (26 tuổi, ngụ quận quận Tân Phú) cùng ba đầu mối lớn khác.

 Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

13 giờ ngày 22-2-2024, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp ập vào căn hộ 304 tại tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ bắt giữ Chánh cùng tang vật là bảy gói trà chứa hơn 7,8kg ma túy các loại.

Phan Văn Trung (28 tuổi, sinh sống tại quận Tân Bình), một mắt xích khác trong đường dây cũng bị bắt sau đó.

Sau đó năm ngày, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu và phối hợp bắt thêm các đầu mối liên quan.

Thiệu khai cuối năm 2023, khi qua làm việc trong casino tại Campuchia thì quen biết với người đàn ông có biệt danh “anh Hai”.

 Khẩu súng bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Khẩu súng bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Người đàn ông rủ Thiệu tham gia phụ giúp giao nhận mua bán ma túy với một số đầu mối tại Việt Nam. Hai bên thỏa thuận, mỗi đơn hàng được giao thành công Thiệu sẽ nhận 3 triệu đồng. Thấy mối lợi, Thiệu rủ Chánh và bạn tù là Trung cùng tham gia.

Giang hồ rút súng chống trả cảnh sát

Một mắt xích trong đường dây được cảnh sát phát hiện là một giang hồ có “máu mặt” trên địa bàn Quận 8 với danh xưng là “Cơ”. Đó chính là Lê Thanh Tú (35 tuổi).

Thời điểm Thiệu bị bắt, một tổ công tác đã kiểm tra căn nhà nơi Tú và người tình 23 tuổi tên Hà ở cùng trên đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp).

Trong lúc cảnh sát đang làm việc với Hà thì Tú đi taxi về. Thấy có người lạ, biết là có động nên tháo chạy ngược vào xe. Tuy nhiên, trinh sát đã cầm súng đuổi theo, lao vào khống chế.

 Súng bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Súng bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tú liền rút ra một khẩu súng nhằm vào cảnh sát bóp cò nhưng đạn bị kẹt. Người này tiếp tục vùng vẫy làm súng của trinh sát cướp cò, nổ hai phát nhưng may mắn không khiến ai bị thương.

Tú bị cảnh sát khống chế, bắt giữ cùng một cây súng K59 và bảy viên đạn và một gói ma túy.

Bất ngờ là Tú dường như đã có sự chuẩn bị từ trước cho tình huống này. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Tú có mang theo một tờ giấy ghi: “Tôi tên Lê Thanh Tú (SN 1989). Đồ này tôi nhặt được tôi đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ công an…”. Tuy nhiên, thủ đoạn “bùa phép” này nhanh chóng bị lật tẩy.

 Công an giám định nước thải phát hiện có ma túy. Ảnh: CA

Công an giám định nước thải phát hiện có ma túy. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Tú tỏ ra ngoan cố và dày dạn kinh nghiệm đối phó. Một thành viên ban chuyên án kể lại rằng trong ba ngày đêm đấu trí, Tú liên tục đòi tự tử, không hợp tác. Phải đến ngày thứ tư, người này mới dần khuất phục, từng bước khai nhận.

Điều tra cho thấy, ngày 22-2-2024, Tú nhận khoảng 11 kg Ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin được ngụy trang trong những gói trà từ “Anh hai” gửi về.

Ba hôm sau, Tú giao cho Bùi Văn Sơn (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) khoảng 5 kg ma túy các loại, phần còn lại Tú chỉ đạo đàn em hộ tống người tình trẻ đem đến nhà của Nguyễn Hữu Phước (41 tuổi) trong hẻm 22 Bà Hom, Quận 6 cất giấu.

Điều kỳ lạ là khi khám xét nhà Phước cảnh sát không phát hiện tang vật gì. Ban chuyên án nhận định Tú và đồng bọn thấy bị truy bắt nên đã phi tang ma túy xuống bồn cầu.

Sau khi họp khẩn, Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình đã xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Một việc được đánh giá là chưa từng có tiền lệ đã được thông qua là Đội ma túy, Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành hút 800 kg nước thải và tạp chất ở hầm cầu tại căn nhà trên đường Bà Hom để kiểm tra.

Qua giám định, cảnh sát phát hiện có 33,345g ketamin và 0,0439g mathamphetamine và 6 chất khác là những sản phẩm chuyển hóa của heroin trong môi trường nước thải…

Công an quận Tân Bình hiện đã bàn giao những nghi phạm và tang vật cho Công an TP.HCM thụ lý, truy bắt người liên quan. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-vay-bat-trum-giang-ho-buon-ma-tuy-rut-sung-chong-tra-canh-sat-post805900.html
Zalo