Bị Trung Quốc cầm hòa, U22 Việt Nam lỡ cơ hội vô địch

U22 Việt Nam về ba tại giải giao hữu CFA Team China 2025 sau khi hòa 1-1 chủ nhà Trung Quốc ở lượt cuối diễn ra tối 25/3.

U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin với dàn cầu thủ kỹ thuật gồm Nguyễn Thái Quốc Cường và đội trưởng Nguyễn Văn Trường ở tuyến giữa, Viktor Lê, Võ Anh Quân và Nguyễn Quốc Việt trên hàng tiền đạo. Trước nỗ lực kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi của U22 Việt Nam, dàn cầu thủ trẻ U22 Trung Quốc liên tục phạm lỗi và chơi xấu hòng giành lại thế trận.

Phút 28, khung thành U22 Việt Nam đặt trong tình trạng báo động khi Kuai Jiwen sút xa căng đưa bóng đi trúng xà. Tuy nhiên, ngay sau đó, U22 Việt Nam có tình huống đáp trả bằng bàn thắng.

Phút 31, Viktor Lê tự tin rê bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi kiến tạo cho Quốc Việt mở tỷ số. Trong tư thế bị kèm sau lưng, Quốc Việt vẫn xuất sắc đổ người dứt điểm sệt đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Trung Quốc.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động lùi sâu nhường thế trận cho U22 Trung Quốc để chơi phòng ngự phản công chủ động. Đội chủ nhà chơi bế tắc với những đường dạt biên và rê dắt cá nhân, gần như không tạo được sức ép thực sự nguy hiểm lên U22 Việt Nam.

Chỉ cần giữ nguyên tỷ số, U22 Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc để vô địch giải nhưng điều đó không xảy ra. Chơi không hay hơn nhưng U22 Trung Quốc vẫn có bàn gỡ do sai lầm cá nhân bên phía hàng thủ U22 Việt Nam.

Phút 68, Nguyễn Hồng Phúc phạm lỗi với cầu thủ Trung Quốc trong vùng cấm khiến U22 Việt Nam chịu phạt đền. Trong pha tranh chấp bóng bổng, hậu vệ biên chế Thể Công Viettel đã chủ quan khi thay vì nhảy lên đánh đầu thì lại dùng chân phá bóng. Do không nhanh bằng, Phúc đã đá vào chân đối phương và bị tính lỗi.

Trên chấm phạt đền, thủ môn Cao Văn Bình không ngăn được đội trưởng Aifeierding Aisikaer của U22 Trung Quốc ghi bàn gỡ hòa.

Phút 73, U22 Trung Quốc bị đuổi người sau khi trung vệ Zhang Yixuan chặt trụ với Thanh Nhàn, theo đó nhận thẻ vàng thứ hai. Với lợi thế hơn người, U22 Việt Nam tấn công áp đảo và liên tiếp tạo sóng gió lên khung thành Trung Quốc trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu. Đội thậm chí có 3 cơ hội đưa bóng đi trúng đích, trong đó có 1 pha dội xà Trung Quốc nhưng không một lần thành công.

Chấp nhận bị cầm hòa trong thế hơn người, U22 Việt Nam rời giải với vị trí thứ ba đầy tiếc nuối. Sau 3 lượt trận, các học trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh giành 3 điểm, xếp sau lần lượt chủ nhà Trung Quốc (5 điểm) và Hàn Quốc (4 điểm).

Đây cũng là vị trí mà U22 Việt Nam đạt được ở CFA Team China 2024, sau 1 trận thắng (trước Malaysia) và 2 trận thua trước Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Cầu thủ Trung Quốc cố tình đạp Viktor Lê Phút 44 trận U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc tối 25/3, cầu thủ Kuai Jiwen cố tình đạp vào bụng Viktor Lê nhưng không bị phạt thẻ.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-trung-quoc-cam-hoa-u22-viet-nam-lo-co-hoi-vo-dich-post1540821.html
Zalo