Bị phát hiện dùng 'đá phổi' làm đường ở Gia Lai, nhà thầu nói gì?
Nhà thầu cho rằng người dân không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà nghi ngờ 'đá phổi' dùng làm đường là kém chất lượng.
Ngày 18-4, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra việc nhà thầu bị người dân phường Hội Phú phản ánh sử dụng "đá phổi" nghi kém chất lượng để làm đường.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Dương, đại diện nhà thầu thi công là Công ty TNHH-MTV tư vấn xây dựng hạ tầng Gia Lai (phường Yên Thế, TP Pleiku), đã thông tin một số nội dung liên quan việc người dân phản ánh.

Số "đá phổi" được tập kết để làm đường hẻm 57 Nguyễn Viết Xuân bị người dân nghi ngờ kém chất lượng
Theo ông Dương, công trình giao thông do đơn vị thi công được đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Các công trình này, căn cứ báo giá của các mỏ đá, đơn vị tư vấn lập dự toán và được thẩm tra cuối cùng bởi Phòng Quản lý đô thị TP Pleiku. Căn cứ vào báo giá của các mỏ đá, đơn vị thẩm định lấy giá của mỏ đá thấp nhất để lập dự toán.
Trong đó, mỏ đá thuộc xã Chư Á có báo giá thấp nhất nên đã được sử dụng để lập dự toán cho công trình. Đơn vị thi công mua đá tại mỏ đá này.

Người dân đưa "đá phổi" đến cuộc họp tổ dân phố để phán đối, không đồng ý dùng loại đá này làm đường
Do đó, ông Dương cho rằng việc người dân chỉ thấy đá rỗ và nghi ngờ đá kém chất lượng là không có căn cứ. Khi người dân không đồng ý, nhà thầu đã đề nghị thay thế bằng loại đá khác để thi công nhưng người dân cũng chấp thuận.
Theo ông Dương, năm 2025 doanh nghiệp của ông cũng thi công các tuyến đường giao thông tương tự tại các phường khác thuộc TP Pleiku và làm đúng hồ sơ, đúng dự toán, sử dụng đá tại mỏ đá Chư Á nhưng chưa nơi nào người dân phản đối.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tâm (hẻm 57 Nguyễn Viết Xuân) cho biết nhà thầu đưa "đá phổi" để làm đường thì người dân không đồng ý. Nếu sử dụng loại đá đảm bảo chất lượng thì người dân hoàn toàn ủng hộ.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, người dân tại hẻm 57 Nguyễn Viết Xuân, phường Hôi Phú phát hiện đơn vị thi công đưa đá 2x4 bị rỗ như tổ ong, thường gọi là "đá phổi" để làm đường nên không đồng ý. Họ cho rằng đây là loại đá có độ cứng rất kém sẽ khiến đường nhanh chóng hư hỏng và yêu cầu nhà thầu đổi đá khác đảm bảo chất lượng.

Nhiều nhà tại hẻm 57 Nguyễn Viết Xuân không có lối vào nhiều ngày nay
Tuy nhiên, sau đó đơn vị thi công đã "bỏ lửng" công trình khi đưa máy móc, phương tiện rời đi nơi khác mặc cho đường hẻm 57 đã bị cày xới nham nhở, bùi mù mịt, nhiều nhà không có lối vào trong thời gian dài.
Ngoài ra, người dân tại hẻm 65 Lê Thị Riêng, phường Hội Phú cũng phản ánh đơn vị thi công sử dụng 2 xe "đá phổi" để làm đường. Tuy vừa làm xong nhưng tuyến đường có một số chỗ đã bị nứt, không đủ độ dày theo thiết kế, bị đọng nước.
Bà Ngô Thị Xuân Hồng, Chủ tịch UBND phường Hội Phú, cho biết năm 2025, phường đã hợp đồng với Công ty TNHH-MTV tư vấn xây dựng hạ tầng Gia Lai để thi công 9 đường hẻm trên địa bàn theo chương trình kiên cố hóa giao thông và kênh mương của tỉnh Gia Lai với các quy mô khác nhau.
Đến nay, đơn vị thi công đã làm xong 7/9 đường hẻm, 1 đường đang vướng mặt bằng. Trong đó, đường hẻm 57 Nguyễn Viết Xuân bị người dân phản ứng vì cho rằng đơn vị thi công dùng đá không đảm bảo chất lượng làm đường.