Bị nhắc nhở vì để chó cưng ngồi trên ghế, người đàn ông 'điên tiết' chửi bới, đe dọa đánh người
Một vụ việc căng thẳng tại một quán cà phê ở Malaysia đang thu hút sự chú ý khi một phụ nữ lên tiếng tố cáo bị đe dọa bạo lực chỉ vì góp ý với người đàn ông để chó cưng ngồi trên ghế.
Vào thứ Hai (24/3), cô Eliana Wong đã chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm không mấy dễ chịu tại một quán cà phê. Theo cô, một người đàn ông đã để chú chó cưng ngồi trên ghế, hành động mà cô cho là thiếu suy nghĩ và tiềm ẩn nguy cơ vệ sinh.
Trong bài đăng, cô viết: “Một người nuôi chó thô lỗ và thiếu văn minh bất ngờ xuất hiện, mang chó vào quán cà phê mà không nghĩ đến việc lông và nước dãi của nó có thể làm bẩn khu vực ăn uống. Nhiều khách hàng có thể bị dị ứng với lông chó, gây khó chịu, nhất là trẻ nhỏ. Liệu họ có bao giờ tự hỏi rằng một số người sợ hoặc không thoải mái khi ở gần chó không?”
Tình hình trở nên căng thẳng khi cô Wong quyết định lên tiếng trực tiếp với người đàn ông. Thay vì tiếp thu, anh ta nổi giận, chửi bới và thậm chí đe dọa dùng ghế nhựa đánh cô. Một bức ảnh kèm theo bài đăng cho thấy người đàn ông chỉ tay gay gắt về phía cô, trong khi một phụ nữ khác và chú chó vẫn ngồi tại bàn.

Khi bị nhắc nhở, người đàn ông nổi giận, chửi bới và thậm chí đe dọa dùng ghế nhựa đánh cô Wong. (Ảnh: Facebook)
Ở Malaysia, hầu hết các quán cà phê không cho phép mang thú cưng vào trong, chủ yếu vì lý do vệ sinh và tôn giáo. Với phần lớn dân số theo đạo Hồi – nơi chó thường được xem là không sạch sẽ trong một số trường hợp – việc để thú cưng xuất hiện ở khu vực ăn uống dễ gây tranh cãi. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh cũng là mối quan tâm lớn tại những nơi đông đúc như quán cà phê.
Hành động của người đàn ông vì vậy không chỉ khiến cô Wong bức xúc mà còn làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng.
Sau khi câu chuyện lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một số người đồng tình với cô Wong, cho rằng mang chó vào quán cà phê là không phù hợp. Một bình luận viết: “Quán cà phê không phải chỗ để dắt chó theo. Đây không phải kỳ thị thú cưng, mà là để tránh rắc rối không đáng có.”
Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Người nuôi chó nên nghĩ cho người xung quanh. Không gian công cộng như quán cà phê cần được giữ sạch sẽ và thoải mái cho mọi người.”
Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực người đàn ông, cho rằng việc mang chó đến quán cà phê không phải vấn đề lớn nếu chú chó được kiểm soát tốt. Một cư dân mạng phản biện: “Nếu chó không quấy phá và chủ nuôi ý thức, thì có gì to tát? Xã hội nên cởi mở hơn với thú cưng.”