Bi kịch từ những cuộc hôn nhân đổ vỡ
Câu chuyện Lương Quí Lộc (SN 1993; ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) giết chết hai mẹ con chị T. (ngụ TP Bến Cát, Bình Dương) ở Bình Dương xảy ra vào ngày 22/2 đã gây phẫn nộ cho biết bao người.
Anh Th., chồng cũ của chị T. cho biết, sau khi ly hôn vào tháng 8/2024, chị T. sống cùng con trai 8 tuổi ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào những ngày cuối tuần anh thường đến thăm, chở con đi chơi, dạy dỗ và động viên con trong việc học hành. Anh cũng biết sau khi chia tay, chị T. có quan hệ tình cảm với Lương Quí Lộc, công tác tại một Phòng khám đa khoa gần đó.
Lương Quí Lộc và căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Thứ 7 ngày 22/2, như thường lệ, khoảng gần 9h anh Th. đến nhà thăm con thì phát hiện chị T. và đứa con trai đã tử vong. Khi Công an đến kiểm tra hiện trường, tại phòng ngủ thứ nhất, chị T. nằm chết trên giường trong tình trạng không mặc quần áo. Tại phòng ngủ thứ 2, cháu P., con chị T. nằm chết dưới sàn nhà.
Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan Công an nghi vấn chính Lê Quí Lộc đã gây ra vụ án mạng trên. Những người hàng xóm cho biết, thường thấy Lộc ở trong căn nhà này nhưng do Lộc còn khá trẻ so với chị T. nên nhiều người nghĩ Lộc là bà con thân thuộc chứ không nghĩ là người tình.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó, Công an xác định Lộc đang điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Qua làm việc, Lộc nhanh chóng thừa nhận mình là hung thủ. Nguyên nhân Lộc gây án là do chị T. muốn chia tay với Lộc để quay về với chồng cũ. Níu kéo không được nên Lộc đã ra tay tàn độc…Rất có thể, trong thời gian sống chung, chị T. đã quá hiểu bản chất con người của Lộc nên quyết định chia tay…
Những câu chuyện cha dượng giết chết con riêng của vợ, dì ghẻ hạ sát con chồng cũng rất thường xảy ra trong xã hội. Nguyễn Thị Tuyền (SN 2007, quê An Giang) ở cùng mẹ là Phạm Thị Út (SN 1989) và cha dượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1991, quê TP Cần Thơ) trong căn nhà trọ nằm trên địa bàn phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trong thời gian ở chung nhà, Bảo và em Tuyền thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Để giải quyết mâu thuẫn Bảo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người em Tuyền dẫn đến tử vong…
Sau khi chia tay với chồng, chị T.H muốn "đi thêm bước nữa" nên lên mạng xã hội tìm ý trung nhân. Sau thời qian quen biết, chị H. đưa đứa con mới 18 tháng tuổi tên là T.P đến sống chung với Nguyễn Thanh Ninh (quê Tiền Giang) tại phòng trọ trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An. Hằng ngày, Ninh đi làm, chị H. ở nhà chăm sóc cháu P.
Do đi làm mệt mà đêm về cháu P. quấy khóc không ngủ được, Ninh nhiều lần yêu cầu chị H. đưa cháu bé về cho cha ruột nuôi nhưng chị H. không đồng ý. Trong một lần cháu P. khóc lớn, Ninh dỗ không nín nên đã vung tay hất mạnh làm bé rơi xuống nền gạch gây chấn thương sọ não. Một lúc sau, Ninh phát hiện người cháu P. không còn cử động nên cùng chị H. chở đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong…
Từ lời khai của các đối tượng gây án cho thấy, tuy người sống chung như vợ chồng với mình đã ly hôn nhưng lúc nào họ cũng xem người chồng/vợ cũ của người tình mình là tình địch. Vì vậy mà họ luôn xem đứa con của tình địch là cái gai trong mắt mình. Đó là chưa kể, những lúc "cơm không lành canh không ngọt" họ thường đổ cho tình địch gây ra. Cho rằng người tình của mình vẫn còn vấn vương với người cũ nên sống không hết lòng với nhân tình mới. Và để trả đũa, họ thường nhắm đến đứa con của tình địch mà trút giận. Từ đó những đứa trẻ sống cùng cha dượng, dì ghẻ phải chịu bao trận đòn roi, thừa sống thiếu chết từ nguyên nhân đó mà ra.
Cho đến thời điểm này có lẽ sự phẫn nộ dữ dội nhất của dư luận người dân chính là vụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (đã bị tuyên án tử hình) đánh chết con riêng của người tình là cháu A. trong căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (TP Hồ Chí Minh). Chính Trang đã thừa nhận tại phiên tòa xét xử là do thị ghen tuông với vợ cũ của người tình nên đã trút hết sự tức giận lên thân xác của đứa bé vô tội là con của "tình địch". Đáng trách hơn cả là trong những lần Trang hành hạ con mình, Nguyễn Kim Trung Thái không những không can ngăn mà còn hùa theo đánh cháu A. Khi cháu A. qua đời, Thái đã chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng không ngờ các cơ quan chức năng khôi phục được toàn bộ…
Chính vì "mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" và cha dượng cũng có mấy ai thương yêu con riêng của vợ? Cho nên khi ly hôn nhiều người chọn giải pháp "ở vậy" để bảo vệ con mình. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy số lượng người tái hôn chiếm tỷ lệ cao. Đó là quyền riêng tư của mỗi con người chẳng có pháp luật hay chuẩn mực nào cấm đoán nhưng mọi người cần biết xử lý khôn khéo, ưu tiên bảo vệ an toàn cho con mình trước khi quyết định "đi thêm bước nữa" để không phải hối hận, để không phải thốt lên hai chữ giá như khi mọi chuyện đã muộn màng…