Bi kịch 'thần đồng' được khen hay hơn Ronaldo: Thất nghiệp, đi tù tuổi 31

Fabio Paim từng là tài năng sáng giá của Sporing Lisbon, nhưng sớm sa đà vào thú vui không lành mạnh rồi mất tất cả.

Cristiano Ronaldo nổi tiếng với cái tôi cao nhất nhì làng bóng đá thế giới. Trong một buổi phóng vấn, Ronaldo từng trả lời thần tượng của anh là "chính mình".

Thế nhưng, lại có một cầu thủ khiến Ronaldo phải nể phục, thừa nhận giỏi hơn mình. Đó là Fabio Paim. Ngày mới gia nhập Man Utd, Ronaldo nói: "Nếu các bạn nghĩ tôi giỏi, hãy xem Fabio Paim chơi bóng".

Fabio Paim từng là tài năng bóng đá xuất sắc của Bồ Đào Nha, được chuyên gia nhận định có tiềm năng phát triển lớn hơn Ronaldo. Tuy nhiên, khi CR7 vươn mình trở thành tượng đài mới của làng túc cầu, Paim lại gục ngã trước cám dỗ của những cuộc chơi, ma túy và thuốc phiện.

Fabio Paim từng chơi 42 trận cho các đội trẻ Bồ Đào Nha, nhưng chưa bao giờ lên tuyển.

Fabio Paim từng chơi 42 trận cho các đội trẻ Bồ Đào Nha, nhưng chưa bao giờ lên tuyển.

Fabio Paim là ai?

Fabio Paim sinh ngày 15 tháng 2 năm 1988, kém Ronaldo 3 tuổi. Paim và Ronaldo đều là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Sporting Lisbon. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, được đôn lên đội U15 năm 13 tuổi.

Sớm nhận thức tiềm năng của Paim, Sporting Lisbon trợ cấp cho anh khoản tiền khoảng 150 nghìn USD/năm nhằm giữ chân thần đồng số một của học viện.

Tuy nhiên, chính những bao tải tiền của Lisbon lại khiến Fabio Paim sa đà vào những thú vui vô bổ, sa sút về phong độ.

"Tôi nghĩ việc sinh ra với tài năng thiên bẩm là thứ đã làm hại tôi. Tôi kiếm quá nhiều tiền, và tự tạo ra suy nghĩ rằng mình không cần cố gắng nữa. Với tính cách lúc bấy giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một triệu phú được", Fabio Paim trao đổi với The Sun năm 2023.

Fabio Paim sớm sa đà vào tiệc tùng, gái gú.

Fabio Paim sớm sa đà vào tiệc tùng, gái gú.

Sau nhiều năm chơi bóng tại đội trẻ Sporting và được đem cho mượn trong nước, Fabio Paim xuất ngoại năm 20 tuổi, gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, sự lười biếng và vô tổ chức của anh khiến ban lãnh đạo Chelsea ngán ngẩm, trả anh về CLB chủ quản chỉ sau 4 tháng. Lúc này, Ronaldo đã từng bước trở thành ngôi sao lớn tại Man Utd.

Cựu thần đồng sa ngã

Fabio Paim về nước, bắt đầu tổ chức những bữa tiệc sa hoa, đắm mình trong rượu bia, thuốc phiện và gái gú. Năm 2010, tức 22 tuổi, Fabio Paim bị Sporting thanh lý hợp đồng vĩnh viễn, đẩy anh sang CLB hạng 2 là SC Uniao Torreense.

Kết quả là đội bóng mới cũng không chịu nổi Fabio Paim. Anh liên tục phải chuyển "công tác", từ Bồ Đào Nha tới Trung Quốc, Angola, Malta, Brazil và cuối cùng là Ba Lan. Anh giải nghệ khi đang khoác áo LZS Starowice năm 2020.

Sau 13 năm phiêu dạt tại các đội bóng khắp thế giới, dữ liệu ghi nhận Fabio Paim ra sân tổng cộng 36 lần, mỗi trận đá khoảng 46 phút. Nếu không tính cấp độ trẻ của tuyển Bồ Đào Nha, Fabio Paim ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Anh ra sân tổng cộng 125 phút tại Liga Portugal - hạng đấu cao nhất bóng đá Hà Lan.

Ở thời điểm Fabio Paim giải nghệ, Cristiano Ronaldo đã giành vô số danh hiệu, từ EURO tới Champions League, Ngoại Hạng Anh, Serie A hay La Liga.

Năm 2019, Fabio Paim thậm chí từng ngồi tù 1 năm vì tội tàng trữ ma túy. Ở nơi Fabio Paim bị giam giữ, anh có thể quan sát được trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha - nơi Cristiano Ronaldo tập luyện cùng đội tuyển.

Fabio Paim xem tuyển Bồ Đào Nha tập luyện phía bên kia song sắt.

Fabio Paim xem tuyển Bồ Đào Nha tập luyện phía bên kia song sắt.

Trong buổi trò chuyện với The Sun, Fabio Paim thừa nhận "Tôi có những phẩm chất đặc biệt. Tôi cần khiêm tốn nhưng đó là sự thật. Tiếc là ngày đó chưa có Instagram hay Facebook để ghi lại những video về tôi. Nhưng tôi khẳng định không cầu thủ nào sở hữu những phẩm chất mà tôi có.

Ở thời điểm đó, tôi giỏi hơn Ronaldo. Nếu nói về kỹ thuật, tôi giỏi hơn. Tôi được ví như tiểu Ronaldinho vậy. Nhưng bạn thấy đấy, kỹ thuật không phải thứ đưa chúng ta tới những danh hiệu".

Fabio Paim hiện đã lập gia đình, sống cùng 2 người con. Anh cho biết cuộc sống đã bình lặng hơn, và anh đặt gia đình lên trên tất cả: "Tôi nghĩ tôi sẽ mắc thêm sai lầm, vì tôi là con người mà. Tôi không muốn ai cảm thấy thương tiếc cho tôi cả. Đó là lựa chọn của tôi, là sai lầm của tôi. Thứ tôi cần là sự an ủi, động viên từ gia đình. Gia đình là điều thiêng liêng nhất".

Thành Lộc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bi-kich-than-dong-duoc-khen-hay-hon-ronaldo-that-nghiep-di-tu-tuoi-31-ar902521.html
Zalo