Bị chê viết câu 'sai', tác giả 'Nhật ký của mẹ' bật khóc hé lộ lý do
Nhiều năm qua, một câu hát trong 'Nhật ký của mẹ' thường xuyên gây tranh cãi khiến tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng lý giải.
Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và được ca sĩ Hiền Thục thể hiện từ lâu đã trở thành bản "hit quốc dân", là bài hát tình mẫu tử được đông đảo khán giả yêu thích.
Suốt nhiều năm qua, một câu hát trong bài thường xuyên gây tranh cãi và không ít người cảm thấy băn khoăn, cho là ''sai'': "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu".
Bị chê viết câu “sai” trong Nhật ký của mẹ, Nguyễn Văn Chung rơi nước mắt đưa ra lý giải bất ngờ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lý giải câu hát gây tranh cãi nhất trong "Nhật ký của mẹ".
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có những chia sẻ đầy xúc động, lần đầu tiên lý giải cặn kẽ về ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hát gây tranh cãi này, hé lộ nỗi niềm "gan ruột" của người làm cha, làm mẹ.
Nguyễn Văn Chung kể lại: "Khi tôi viết bài 'Nhật ký của mẹ' xong, nhiều khán giả gửi mail nói bài hát rất hay, chỉ có 1 câu họ không thích 'Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu' vì không có người nào yêu con hơn mẹ. Câu đó sai rồi", Đây là phản ứng phổ biến của nhiều người khi nghe câu hát này, dựa trên quan niệm thiêng liêng về tình mẫu tử.
Nhạc sĩ đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác, lời giải thích đầy thấu đáo, xuất phát từ chính kinh nghiệm làm cha của mình. Anh khẳng định: "Đúng trên đời này không có một người nào yêu con hơn mẹ nhưng câu hát đó là mong muốn của người mẹ chứ không phải lời khẳng định".
Nguyễn Văn Chung lý giải, bất kỳ ai từng làm mẹ, làm cha đều sẽ hiểu rằng, mình không thể ở bên con suốt cả cuộc đời được. Đến một lúc nào đó, khi con lớn khôn, cha mẹ sẽ phải "ra đi".
Vì lẽ đó, tình yêu thương dành cho con lớn lao đến mức, khi nghĩ về tương lai vắng mình, người mẹ, người cha chỉ có một ước nguyện duy nhất: "Đến lúc con lớn, mình phải ra đi. Khi mình ra đi rồi thì mong muốn trên cuộc đời có người yêu con, thương con nhiều hơn mình. Mình mong như vậy".
Anh nhấn mạnh rằng đây không phải là lời so đo hay phủ nhận tình yêu của mình, mà là mong ước của cha mẹ. "Ai làm cha làm mẹ rồi mới biết. Đó là ước mơ. Ai cũng được, chỉ cần lo cho con nhiều như mình là được. Con càng có nhiều người thương mình càng yên tâm".
Trong khi chia sẻ những nỗi niềm này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không kìm được xúc động và bật khóc. Những giọt nước mắt của anh cho thấy sự chân thành, sâu sắc và tình yêu thương mãnh liệt mà anh đặt vào ca khúc, cũng như sự đồng cảm với nỗi lòng của người mẹ.
Nhật ký của mẹ được Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2008, xuất phát từ ý tưởng muốn viết ca khúc làm quà tặng mẹ anh. Khi ấy, gia đình anh gặp biến cố. Sự quan tâm, chăm lo của mẹ làm anh xúc động. Anh nghĩ lại những điều mẹ đã hy sinh cho các con từ nhỏ và đặt bút viết ca khúc.
Ca khúc "Nhật ký của mẹ" do ca sĩ Hiền Thục thể hiện.
Lúc hoàn thành bài hát, nhạc sĩ đưa Hiền Thục xem. Vì vướng một số dự án khác, cô không kịp thu âm. Ba năm sau, Nguyễn Văn Chung ngỏ ý mời Hiền Thục hát Nhật ký của mẹ một lần nữa và được cô đồng ý. Là người mẹ, Hiền Thục xúc động khi thể hiện ca khúc. Cô tâm sự từng nhiều lần khóc trong phòng thu.
Nhật ký của mẹ có độ dài lên tới 8 phút, điều khá bất lợi khi phát hành và biểu diễn trên sân khấu, truyền hình. Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh từng e ngại về điều này. Tuy nhiên, anh quyết định không cắt gọt nhạc phẩm, bởi anh muốn tái hiện đầy đủ, trọn vẹn hành trình của mẹ theo sát con qua các giai đoạn phát triển.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1983. Anh bén duyên với con đường sáng tác từ đầu thập niên 2000, khi còn là sinh viên ngành Du lịch khách sạn tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh tính đến nay đã 23 năm, với nhiều dấu mốc đáng nhớ và sự đa dạng trong phong cách.
Anh là "cha đẻ" của hàng trăm bản hit khác như Vầng trăng khóc, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Mùa đông không lạnh, Ngôi nhà hoa hồng và mới đây là Viết tiếp câu chuyện hòa bình,... Trong đó, Nhật ký của mẹ vẫn là ca khúc phổ biến và được yêu thích nhất của anh.