Bị cắt chân sau tai nạn, nữ sinh 17 tuổi tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai

Chỉ còn 2 tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng Quỳnh Anh vẫn đang nằm trên giường bệnh với một bên chân đã bị cắt. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến tương lai của em trở nên hết sức mờ mịt.

Mỗi lần tỉnh dậy, Trần Quỳnh Anh (SN 2007, quê Thái Bình) lại sờ xuống chân phải như thể chưa tin được rằng mình đã bị cắt mất một bên chân. "Em ước giá như đây chỉ là giấc mơ, khi thức giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng sự thật đau lòng quá..", cô nữ sinh 17 tuổi nghẹn ngào.

Quỳnh Anh bị cắt cụt 1/3 chân phải do tai nạn giao thông.

Quỳnh Anh bị cắt cụt 1/3 chân phải do tai nạn giao thông.

Hồi 13h20' ngày 12/6/2024, trên đường đi học thêm, chiếc xe đạp điện do Quỳnh Anh điều khiển va chạm với một xe tải chở đá. Vì tài xế xe tải đi nhanh, thiếu quan sát nên không kịp xử lý tình huống, chiếc xe đã cán qua chân phải của em.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa Quỳnh Anh đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, nhận thấy tình trạng quá nặng, các bác sĩ đã buộc phải cắt đi một phần chân phải của em, phần từ đầu gối trở xuống. Nhưng sau đó, chân em tiếp tục bị hoại tử, phải tiến hành mổ ghép da do diện tích hoại tử rộng.

Để thuận tiện cho việc cấy ghép da thêm nhiều lần, Quỳnh Anh được chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đợi tình hình ổn định, em sẽ được chuyển về Bệnh viện Việt Đức để mổ tháo nẹp rồi đóng đinh cố định trong chân.

Những ngày con gái nhập viện, chị Bùi Thị Mùa (SN 1982) cùng chồng vừa lo lắng cho tình hình sức khỏe của con, vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi vay tiền. Gia đình chị thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng chỉ làm lao động tự do nên thu nhập bấp bênh, không có tích lũy. Ngoài Quỳnh Anh, chị Mùa còn 2 con nhỏ vẫn đang độ tuổi ăn học. Cuộc sống chưa khi nào dư giả thì tai họa lại ập đến.

Cô nữ sinh tuyệt vọng trước tương lai mịt mờ.

Cô nữ sinh tuyệt vọng trước tương lai mịt mờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã chi trả hơn 50 triệu đồng để đóng viện phí và mua thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Ngoài ra, chị Mùa còn đóng thêm 22 triệu tạm ứng viện phí tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Số tiền này phần lớn là vay mượn người thân, bạn bè. Đến nay, trong người chị chỉ còn hơn 1 triệu đồng phòng thân và trang trải sinh hoạt cho 2 mẹ con trong bệnh viện.

Dự kiến, Quỳnh Anh cần ghép da thêm nhiều lần nữa. Quá trình sẽ kéo dài và tốn kém, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Riêng tiền thuốc kháng sinh, thuốc bổ của em hết khoảng 10 triệu đồng/tuần. Chứng kiến cha mẹ chật vật xoay xở tiền bạc, lại nhìn cơ thể không còn nguyên vẹn của mình, cô nữ sinh càng thêm đau khổ.

"Em muốn học, trở thành chuyên gia thiết kế đồ họa, nhưng em vẫn còn nằm trong bệnh viện, chẳng biết khi nào mới khỏe để tiếp tục ôn thi", Quỳnh Anh nghẹn ngào.

"Con chỉ mới học lớp 12, vẫn còn ấp ủ nhiều hoài bão lớn. Thời điểm nhập học năm học mới gần kề mà con còn nằm liệt giường, chưa biết khi nào mới khỏe lại, tôi bất lực chẳng biết tính sao. Hôm qua chồng gọi điện báo chẳng vay thêm ai được nữa rồi", chị Mùa nức nở.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Trần Quỳnh Anh bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng dập nát cẳng bàn chân phải, gãy kín xương đùi phải. Bệnh nhân đã cắt bỏ 1/3 phần trên cẳng chân phải. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều làm nông còn đang nuôi thêm 2 em nhỏ đang độ tuổi đi học. Theo đánh giá, bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài, tốn kém nhiều tiền của. Rất mong qua Báo VietNamNet, hoàn cảnh này sẽ được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Mùa, tổ 1-2 phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. SĐT: 0974909127.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.216 (Trần Quỳnh Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-cat-chan-sau-tai-nan-nu-sinh-17-tuoi-tuyet-vong-khi-nghi-den-tuong-lai-2307893.html
Zalo