Bị Ban tổ chức La Liga xử ép, Real Madrid muốn FIFA đòi công bằng
Real Madrid gây áp lực lên Ban tổ chức La Liga khi bị xếp lịch thi đấu dày đặc, khiến các cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương.
Sau trận thắng Villarreal ở vòng 28 La Liga 2024/2025, Real Madrid tiếp tục gia tăng áp lực lên Ban tổ chức La Liga. Theo đó, HLV Carlo Ancelotti tuyên bố đội bóng của ông sẽ từ chối thi đấu trong tương lai nếu các cầu thủ không được nghỉ tối thiểu 72 giờ giữa các trận.
Trước khi so tài với Villarreal, Real Madrid đã trải qua 120 phút căng thẳng ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu với Atletico Madrid. Do đó, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ Real Madrid không hài lòng, bởi hai trận đấu diễn ra cách nhau chưa đầy 72 giờ.

HLV Ancelotti phàn nàn về lịch thi đấu của Real Madrid (Ảnh: Reuters).
Phát biểu trước trận, HLV Ancelotti chỉ trích lịch thi đấu dày đặc, cho rằng “bản quyền truyền hình và tiền bạc” đang được ưu tiên hơn sự hồi phục của cầu thủ. Kênh truyền thông chính thức của Real Madrid sau đó cũng tuyên bố CLB sẽ nhờ FIFA can thiệp để tránh tình trạng này lặp lại.
Sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal, HLV Ancelotti tiếp tục khẳng định đây là lần cuối cùng Real Madrid chấp nhận thi đấu khi chưa đủ 72 giờ nghỉ: “Chúng tôi đã hai lần đề nghị La Liga đổi lịch nhưng không được chấp nhận. Đây sẽ là lần cuối cùng Real Madrid ra sân trong điều kiện như vậy”.
Theo khuyến nghị của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cầu thủ cần tối thiểu 72 giờ để hồi phục giữa các trận đấu. Tuy nhiên, quyền sắp xếp lịch thi đấu thuộc về La Liga, đơn vị tổ chức giải VĐQG Tây Ban Nha.
Với chiến thắng trước Villarreal trong trận đấu sớm vòng 28 La Liga 2024/2025, Real Madrid tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 60 điểm, hơn Barca 3 điểm. Tuy nhiên, Kền kền trắng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận.