Bí ẩn đằng sau bức ảnh UFO nổi tiếng nhất lịch sử
Tháng 8/1990, tại một cánh đồng gần làng Calvine, Scotland, hai người đàn ông bất ngờ trông thấy một vật thể khổng lồ hình thoi lơ lửng trên bầu trời.
Điều đáng ngạc nhiên là nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào, không có dấu hiệu của hệ thống đẩy và cũng không để lại vệt khói nào. Nó dường như đứng yên một cách siêu thực, như thể bị "đóng băng" giữa không trung.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_94_51457872/23cb8158b6165f480607.jpg)
Hoảng sợ, hai người đàn ông lao xuống đất, tìm chỗ trú ẩn sau một cái cây. Khi họ đang cố định thần, một chiếc máy bay chiến đấu Harrier của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) bất ngờ xuất hiện, bay vòng quanh vật thể bí ẩn như thể đang đánh giá đối thủ. Một trong hai người nhanh chóng giơ máy ảnh lên và chụp lại 6 bức ảnh ngay trước khi vật thể bay vút lên trời theo phương thẳng đứng và biến mất.
Những bức ảnh biến mất một cách bí mật
Vài ngày sau, hai nhân chứng – là đầu bếp của khách sạn Fisher ở Pitlochry – đã gửi những bức ảnh chụp vật thể bí ẩn cho tờ báo Daily Record. Biên tập viên ảnh Andy Allen đã liên hệ với sĩ quan báo chí Craig Lindsay tại căn cứ RAF ở Pitreavie, cách đó khoảng 80 km. Khi nhìn thấy những bức ảnh, Lindsay không khỏi sửng sốt vì độ sắc nét và chân thực của vật thể bay không xác định (UFO).
Ngay lập tức, ông gửi ảnh lên Bộ Quốc phòng Anh (MoD). Phản ứng của họ rất rõ ràng: Yêu cầu tất cả các bản sao, bao gồm cả phim âm bản, liên lạc với các nhân chứng để lấy thêm thông tin. Một trong hai người đi bộ đã kể lại toàn bộ sự việc cho Lindsay: Chiếc máy bay hình thoi, cuộc chạm trán với Harrier và cách nó biến mất một cách bí ẩn.
Sau đó, MoD yêu cầu Lindsay chuyển giao tất cả hình ảnh và tài liệu liên quan. Kể từ đó, những bức ảnh này dường như "bốc hơi" khỏi lịch sử.
Bí ẩn đằng sau bức ảnh
Mùa thu năm 1990, khi Lindsay đến trụ sở Bộ Quốc phòng Anh tại London, ông vô tình nhìn thấy một tấm áp phích khổ lớn trưng bày một trong những bức ảnh UFO Calvine. Khi thắc mắc với các nhân viên, họ chỉ cho ông một loạt bức ảnh khác, cho thấy rõ máy bay Harrier di chuyển nhưng vật thể hình thoi vẫn đứng yên.
Nhiều năm sau, vụ việc rơi vào quên lãng, cho đến khi giáo sư David Clarke - giảng viên Đại học Sheffield, bắt đầu điều tra lại. Trong quá trình nghiên cứu các tài liệu được giải mật vào năm 2009, ông tìm thấy một bản vẽ tay mô tả vật thể hình thoi bên cạnh một máy bay. Một ghi chú kèm theo chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Anh không thể xác định được đó là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một trò lừa bịp.
Khi Clarke cố gắng truy tìm nguồn gốc của những bức ảnh, ông phát hiện tờ Daily Record cũng không còn giữ bất kỳ dấu vết nào về chúng. Không ai tại tòa soạn nhớ về sự việc này, càng làm tăng thêm sự bí ẩn.
Phát hiện chấn động sau ba thập kỷ
Năm 2018, Clarke tình cờ tìm thấy danh tính của một cựu quan chức MoD có liên quan đến vụ điều tra UFO. Sau khi liên hệ, viên chức này xác nhận rằng những bức ảnh UFO Calvine từng gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ MoD.
Dấu vết nhanh chóng dẫn Clarke đến Craig Lindsay. Khi Clarke gọi cho Lindsay vào năm 2019, ông nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ: "Tôi đã chờ đợi cuộc gọi này suốt 30 năm qua". Sau nhiều tuần tìm kiếm trong đống tài liệu cũ, Lindsay đã tìm thấy một bản sao của bức ảnh gốc mà ông từng giữ lại. Nó đã bị lãng quên giữa những trang của một cuốn sách cũ trong gara nhà ông.
Bức ảnh được trao lại cho Clarke và được lưu giữ tại thư viện của Đại học Sheffield Hallam. Một chuyên gia nhiếp ảnh phân tích và xác nhận rằng bức ảnh không hề bị chỉnh sửa – vật thể trong ảnh là có thật.
Danh tính bí ẩn và những giả thuyết gây tranh cãi
Trên mặt sau bức ảnh, có một dòng ghi chú: "Bản quyền Kevin Russell, c/o Daily Record Glasgow". Nhưng khi Clarke kiểm tra, không có ai tên Kevin Russell từng làm việc tại tờ báo. Có phải đây là một nhân chứng giấu mặt? Hay là một đầu mối sai lệch? Clarke đã cố giữ bí mật tên này, hy vọng người chụp ảnh sẽ tự ra mặt, nhưng không ai xuất hiện.
Trong khi đó, những giả thuyết về vật thể hình thoi vẫn tiếp tục xuất hiện. Một số người tin rằng nó là một phi thuyền ngoài hành tinh, trong khi những người khác cho rằng đó là một dự án quân sự tuyệt mật của Mỹ, có thể liên quan đến chương trình máy bay trinh sát Aurora. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào xác nhận sự tồn tại của chương trình này.
Một số người hoài nghi lại cho rằng đó chỉ là một mô hình treo trên cây hoặc một ảo ảnh quang học. Một cựu "thợ săn" UFO của Lầu Năm Góc Sean Kirkpatrick, thậm chí còn tuyên bố rằng bức ảnh là sự phản chiếu của một ngọn núi trên mặt hồ.
Điều đáng ngờ hơn là số phận của hai nhân chứng. Theo lời kể của Richard Grieve, một đồng nghiệp tại khách sạn, hai người đàn ông này đã bị hai người lạ mặt mặc đồ đen đến gặp sau vụ việc. Sau cuộc gặp gỡ, họ trở nên hoảng loạn, uống rượu nhiều và thậm chí ngủ trong xe bên ngoài khách sạn. Chỉ vài tuần sau, cả hai biến mất không dấu vết, không để lại bất kỳ thông tin gì về tung tích của họ.