Bệnh nhân tâm thần trốn viện, trộm xe máy để chạy về nhà mẹ ruột

Sự việc về bệnh nhân tâm thần này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Cảnh sát quận Ban Mi ở Lopburi, Thái Lan đã nhận được báo cáo từ Chakkrit Namkhot, người cho biết chiếc xe máy Honda Dream màu đỏ của anh ta, với biển số 1กน 946 Lopburi, đã bị đánh cắp khi anh đang ăn tại một nhà hàng ở chợ Ban Mi. Nghi phạm, mặc trang phục bệnh viện, đã nhanh chóng lái xe bỏ trốn.

Ngay sau đó, nhân viên bệnh viện đã thông báo với cảnh sát rằng một bệnh nhân tâm thần nam 31 tuổi đã trốn khỏi Bệnh viện Ban Mi. Xem lại đoạn phim CCTV, cảnh sát đã xác định được nghi phạm đã trốn khỏi bệnh viện lúc 12:54 chiều, ngày 18/9, và đánh cắp xe máy của Chakkrit hai phút sau đó.

Bất chấp những nỗ lực xác định vị trí nghi phạm, với cảnh báo được gửi đến các đồn cảnh sát gần đó, anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta trên camera giám sát cho thấy anh ta ở Moo 7, tiểu khu Bang Kapi, quận Ban Mi, Lopburi.

Vào khoảng 2:05 chiều, một cư dân của Moo 7, Bang Kapi, tên là Aumnat, đã báo cáo với trưởng làng rằng chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ của anh ta, không có biển số, đã bị đánh cắp. Anh ta đã để chìa khóa trong ổ khóa gần một kênh tưới tiêu trong một cánh đồng. Điều bất ngờ là chiếc xe máy bị đánh cắp đã được thay thế bằng một chiếc khác, chính là chiếc xe mà Chakkrit đã báo cáo mất tích trước đó.

Bệnh nhân tâm thần trốn viện, trộm xe máy để chạy về nhà mẹ ruột.

Bệnh nhân tâm thần trốn viện, trộm xe máy để chạy về nhà mẹ ruột.

Cảnh sát bối rối vì chiếc xe máy bị đánh cắp đầu tiên là xe mới và có bình xăng đầy, trong khi chiếc thứ hai là xe cũ và ít nhiên liệu. Họ không thể hiểu được động cơ của nghi phạm. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, phối hợp với các sĩ quan ở Quận Khok Charoen, dự đoán nghi phạm có thể sẽ về nhà ở đó.

Cuối cùng, vào lúc 1 giờ 07 phút chiều, đoạn phim giám sát từ tuyến đường giữa Ban Mi và Khok Samrong cho thấy nghi phạm lái chiếc xe máy bị đánh cắp về phía quận Nong Mueang trước khi biến mất vào Khok Samrong.

Sau đó, một nguồn tin đã dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà không có số ở Moo 7, quận Khok Saem San, quận Khok Charoen, nơi nghi phạm đang ẩn náu. Được xác định là Golf, 31 tuổi, anh ta đã thay quần áo bệnh viện và mặc quần áo địa phương, đi nhờ xe để đến nhà mẹ mình, KhaoSod đưa tin.

Khi cảnh sát bắt giữ Golf, họ phát hiện ra anh ta đã giấu quần áo bệnh nhân và đang cố gắng trà trộn vào người dân địa phương để trốn tránh bị bắt.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/benh-nhan-tam-than-tron-vien-trom-xe-may-de-chay-ve-nha-me-ruot-202409200237236829.html
Zalo