Bên trong ngôi trường hơn 16 tỷ bị bỏ hoang ở miền núi Hà Tĩnh

Dự án trường THCS Hương Quang được xây dựng với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng để phục vụ việc học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lên khu tái định cư sinh sống. Tuy nhiên đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh và đang nằm trong tình trạng bỏ hoang, nhếch nhác.

Thực hiện chủ trương di dời tái định cư cho người dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), năm 2011 dự án Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang (nay là xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) đã được cấp kinh phí đầu tư xây dựng với số tiền 16,2 tỷ đồng nhằm phục vụ học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án khi di dời về khu tái định cư Hói Trung sinh sống. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Thực hiện chủ trương di dời tái định cư cho người dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), năm 2011 dự án Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang (nay là xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) đã được cấp kinh phí đầu tư xây dựng với số tiền 16,2 tỷ đồng nhằm phục vụ học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án khi di dời về khu tái định cư Hói Trung sinh sống. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trường được xây dựng khang trang, hiện đại trên diện tích hơn 1ha, gồm 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà để xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ… Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trường được xây dựng khang trang, hiện đại trên diện tích hơn 1ha, gồm 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà để xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ… Ảnh: Cẩm Kỳ.

Dự án được hoàn thành và tiến hành bàn giao vào năm 2013. Thế nhưng kể từ đó đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Dự án được hoàn thành và tiến hành bàn giao vào năm 2013. Thế nhưng kể từ đó đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Do không được sử dụng trong nhiều năm nên cơ sở vật chất nơi đây trở nên hoang tàn, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Do không được sử dụng trong nhiều năm nên cơ sở vật chất nơi đây trở nên hoang tàn, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khuôn viên nhà trường rêu phong phủ đầy, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khuôn viên nhà trường rêu phong phủ đầy, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Nhiều cánh cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, kính vỡ, nền gạch bị nứt nẻ bong tróc... Ảnh: Cẩm Kỳ.

Nhiều cánh cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, kính vỡ, nền gạch bị nứt nẻ bong tróc... Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ngôi trường hàng chục tỷ đồng này sau thời gian dài bỏ hoang đã dần xuống cấp. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ngôi trường hàng chục tỷ đồng này sau thời gian dài bỏ hoang đã dần xuống cấp. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khuôn viên và hành lang của nhà trường được bao quanh bởi cỏ dại. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khuôn viên và hành lang của nhà trường được bao quanh bởi cỏ dại. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, trước đây, khi xây dựng trường dự tính là sẽ phục vụ học tập cho con em của 518 hộ dân trong xã lên khu tái định cư Hói Trung. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương cho dân di cư tự do nên chỉ còn rất ít hộ dân chuyển về khu tái định cư, dẫn tới việc không có học sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, trước đây, khi xây dựng trường dự tính là sẽ phục vụ học tập cho con em của 518 hộ dân trong xã lên khu tái định cư Hói Trung. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương cho dân di cư tự do nên chỉ còn rất ít hộ dân chuyển về khu tái định cư, dẫn tới việc không có học sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ.

“Dẫu biết ngôi trường có giá trị nhiều tỷ đồng đang bị bỏ hoang như vậy là rất lãng phí nhưng hiện nay, chính quyền vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để sử dụng hiệu quả dự án này”, ông Cường nói.

“Dẫu biết ngôi trường có giá trị nhiều tỷ đồng đang bị bỏ hoang như vậy là rất lãng phí nhưng hiện nay, chính quyền vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để sử dụng hiệu quả dự án này”, ông Cường nói.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ben-trong-ngoi-truong-hon-16-ty-bi-bo-hoang-o-mien-nui-ha-tinh-10288002.html
Zalo