Bến đỗ bất ngờ dành cho Rooney
Wayne Rooney bất ngờ được nhắm đến cho ghế huấn luyện tại Macclesfield, đội bóng đang chơi ở National League North, giải hạng 6 trong hệ thống bóng đá Anh.
Sau những giai đoạn không thành công tại Derby County, DC United và Birmingham City, Rooney tiếp tục trải qua một thời kỳ ảm đạm tại Plymouth, nơi anh chỉ cầm quân trong vòng vài tháng trước khi bị chấm dứt hợp đồng do chuỗi thành tích tệ hại khiến đội bóng rơi xuống cuối bảng xếp hạng Championship.
Dù vậy, phong cách làm việc chuyên nghiệp và danh tiếng của Rooney dường như vẫn tạo sức hút nhất định với các đội bóng đang tìm kiếm một sự thay đổi táo bạo trên băng ghế chỉ đạo.
Theo The Sun, Macclesfield đang cân nhắc đưa Rooney về thay thế Robbie Savage, người chuẩn bị rời câu lạc bộ để gia nhập Forest Green Rovers, một đội bóng ở League Two. Savage, cũng là một cựu danh thủ và đồng thời là đồng chủ sở hữu của Macclesfield, đã dẫn dắt đội bóng giành quyền thăng hạng ấn tượng với 109 điểm sau 42 vòng đấu ở mùa giải trước.

Rooney được trao cơ hội tái xuất ở ghế huấn luyện.
Tuy nhiên, động thái tiếp cận Rooney có thể không dễ dàng. Gần đây, chính cựu tiền đạo này đã tuyên bố rằng anh đang hài lòng với công việc truyền hình và chưa sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện.
“Tôi đang làm công việc truyền hình và thực sự đang tận hưởng điều đó. Vì vậy, đó là nơi tôi muốn tập trung vào lúc này,” Rooney chia sẻ với talkSPORT. Vợ anh, Colleen Rooney, cũng khẳng định chồng mình đang hạnh phúc với vai trò phân tích bóng đá và làm podcast.
Sự không chắc chắn này không ngăn cản Macclesfield tìm kiếm một giải pháp thay thế xứng đáng cho Savage. Đội bóng này đã khẳng định tham vọng lớn trong vài năm qua và việc chiêu mộ Rooney sẽ là một bước đi táo bạo nhằm nâng cao hình ảnh và thu hút truyền thông.
Trong khi đó, câu chuyện tại Plymouth tiếp tục thú vị khi CLB này đã bổ nhiệm Tom Cleverley, một cựu cầu thủ khác của Manchester United, vào ghế HLV trưởng, thay cho người kế nhiệm Rooney là Miron Muslic, người vừa chuyển sang Schalke.