Bỏ bạc triệu xin chữ kí sao MU, fan nổi đóa vì ban tổ chức 'lật kèo'
Rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Manchester United (MU) phản ánh bức xúc với Tiền Phong vì bỏ số tiền lớn mua vé để gặp các huyền thoại và xin chữ kí như lời quảng bá, nhưng Ban tổ chức (BTC) nói một đường làm một nẻo, bán vé rồi không trả đủ quyền lợi.
Cam kết 3 chữ kí, chỉ cho fan xin 1 chữ
Anh A.H. (Đà Nẵng) cho hay đã mua vé 3 triệu đồng để gặp các thần tượng trong đội tuyển MU và xin chữ kí vào tối 26/6. Theo quy định của BTC, fan sẽ xin được 3 chữ kí của 3 ngôi sao. Anh H. mang theo vật phẩm của mình với mong muốn xin được chữ kí của Michael Owen, Paul Scholes và Wes Brown, nhưng cuối cùng chỉ xin được chữ ký của Michael Owen.

Fan MU đi xin chữ kí hai lần nhưng vẫn không đủ 3 chữ kí như quyền lợi khi mua vé. Trong ảnh: Một fan MU xin chữ kí tối 26/6. Ảnh: BTC.
Anh kể thêm, khi xếp hàng vào kí thì BTC đột xuất thông báo chỉ được cầm 1 vật phẩm duy nhất vào, chỉ được 1 chữ kí duy nhất trong khi trước đó quảng bá rầm rộ 3 vật phẩm, 3 chữ kí. Ngoài ra, hai cựu cầu thủ Paul Scholes và Ryan Giggs trục trặc chuyến bay không thể tới Đà Nẵng kịp trong tối 26/6.
"Hai cựu cầu thủ vì sự cố có thể thông cảm, nhưng việc hô 3 chữ kí rồi chỉ cho fan xin 1 thì không chấp nhận được. Tôi hỏi BTC thì được trả lời qua loa “em hên xui giúp anh, chen vào được thì có không thì thôi”. Đây là quyền lợi của fan khi bỏ tiền mua vé chứ không hên xui, may mắn gì cả”, anh bức xúc.
Cũng như anh H., anh T.A. bực bội không kém khi đi từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để được gặp và xin chữ kí của các huyền thoại bóng đá MU. “Từ đầu BTC đã thông tin quảng cáo 6 cầu thủ chia ra 2 khu, mỗi khu 3 cầu thủ, fan mua vé sẽ được 3 chữ kí. Tôi thông cảm việc 2 cầu thủ bị sự cố, tuy nhiên còn các ngôi sao khác ở đó thì ít nhất cũng phải bù đắp lại cho người hâm mộ. Chúng tôi chờ đợi cả tối, chịu nóng và được đáp lại chỉ được duy nhất 1 chữ kí. Chúng tôi bỏ tiền ra để gặp thần tượng và trải nghiệm nhưng không khác gì đi xin cả”, anh thẳng thắn.

Nhiều người hâm mộ đội bóng MU đã bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc đến Đà Nẵng gặp các huyền thoại.
Sau khi nhận được phản ánh của các fan MU, ngày 27/6, BTC đã có thư xin lỗi và thông báo 2 huyền thoại Ryan Giggs và Paul Scholes vẫn sẽ có mặt đầy đủ trong trận đấu đêm 27/6 và Fan Zone 28/6 như kế hoạch ban đầu. Cùng ngày, BTC cũng thông báo với những khán giả mua vé Fan Sign 3 triệu đồng mà mới nhận được 1 chữ kí sẽ được ký bổ sung vào 16h15 – 16h30 chiều 27/6 tại sân vận động Hòa Xuân. Khi tới có thể mang theo 2 vật phẩm để nhận thêm 2 chữ kí. Các sao MU sẽ được sắp xếp ngồi ở hai bàn.
“Khi vào xin chữ kí chúng tôi bị “lùa” đi rất nhanh, kiểu như muốn đuổi ra ngoài hết, trông rất lộn xộn. Chúng tôi cũng không được chụp hình với các huyền thoại. Việc này vừa không trả đủ quyền lợi của người hâm mộ, vừa làm hình ảnh chúng ta xấu đi trong mắt các huyền thoại”, anh A.H. (Đà Nẵng) nhìn nhận.
“Lừa” người hâm mộ lần 2
Trước giờ diễn ra trận giao hữu, fan MU háo hức đến sân Hòa Xuân để xin thêm chữ kí. Tuy nhiên khi xếp hàng vào bên trong thì BTC lại “đột xuất” thông báo lần nữa chỉ được mang 1 vật phẩm, xin 1 chữ kí. Người hâm mộ nổi đóa vì lần này BTC tiếp tục làm sai cam kết, không thực hiện đủ quyền lợi cho số tiền và công sức họ bỏ ra.
“Tôi từ Bình Dương ra đây, chờ đợi và bỏ tiền không ít. Lần 1 tôi đã thông cảm cho sai sót của BTC, nhưng lần hai vẫn cứ lật kèo, bảo được mang 2 vật phẩm và được 2 chữ kí, tới nơi lại nói chỉ được 1 và không giải thích gì thêm. Như vậy có khác gì lừa đảo không?”, anh H.N. (Bình Dương) tức giận.

Đội hình MU trên sân vận động Hòa Xuân.
Phản ánh với phóng viên, anh H.M. (Đà Nẵng) coi đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong những lần “đu idol” của mình. “Chúng tôi bỏ tiền ra nhưng thứ chúng tôi nhận được là sự giả dối của BTC. Một sự kiện tầm vóc như thế, quảng bá hào nhoáng, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm không dễ gì có nhưng thật ra là dắt mũi người hâm mộ lần này đến lần khác. Bạn bè tôi nhiều người đã bỏ ra cả hàng chục triệu đồng, di chuyển cả ngàn km đến Đà Nẵng và nhận về sự ấm ức vào người. BTC cần có hướng xử lý thỏa đáng cho fan, vì thu tiền của họ nhưng không trả đầy đủ quyền lợi thì không khác gì treo đầu dê bán thịt chó cả”, anh nói.
Không chỉ những người bị hụt chữ kí đêm 26 và chiều 27/6 bức xúc, nhiều fan MU khác cũng đang hoang mang cho vé Combo Ball vào chiều 28/6. Vé này tới 6 triệu đồng, quyền lợi được kí tặng, quan sát hoạt động của các sao MU...
“Tôi mua 2 vé, hết 9 triệu đồng cho hai lần gặp sao. Lần 1 đã quá thất vọng, làm tôi thấy mất đi sự hứng thú và thật sự hoang mang, mất niềm tin cho lần gặp tiếp theo”, anh H.N (Bình Dương) chia sẻ thêm.
Trong khi đó, chị M.T. (TP Hồ Chí Minh) hụt hẫng vì quyền lợi theo thông báo ban đầu sẽ được 1 quả bóng đầy đủ 6 chữ kí, nhưng hiện BTC thông báo lại chỉ được 1 chữ kí của 1 huyền thoại. Chị có hỏi lý do nhưng BTC không giải thích, chỉ mong thông cảm. “Người ta bỏ thời gian, tiền bạc ra để gặp idol bằng xương bằng thịt và thực hiện mong muốn của mình mà cứ kêu phải thông cảm. Tổ chức hết sức thiếu chuyên nghiệp”, chị T. đánh giá.
Tối 27/6, trận giao hữu giữa các huyền thoại MU Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen, Wes Brown, Teddy Sheringham, Dwight Yorke và các cầu thủ trẻ với các ngôi sao bóng đá Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân. Michael Owen đã mở màn tỉ số, chiến thắng 4-2 nghiêng về MU.