Bên bàn cà phê: Chờ dân đến xin là cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ

Bên bàn cà phê những ngày này có nhiều chuyện vốn không mới nhưng đang cho thấy chiều hướng mới. Từ chuyện giấy phép xây dựng, tiểu thương đóng cửa hàng, quán ăn chỉ nhận tiền mặt... đến chuyện tờ giấy khai sinh. Chuyện nào cũng xin - cho. Giờ là lúc xóa bỏ cái tư duy đã hằn sâu ấy. Cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ nếu chỉ chờ dân đến xin.

- Tôi rất mừng khi Chính phủ yêu cầu bỏ giấy phép xây dựng. Qui hoạch có rồi, tiêu chuẩn có rồi, vậy mà xưa nay bắt doanh nghiệp và người dân phải xin phép mới được làm thì đúng là… chỉ có ở nước ta. Theo tôi, đã đến lúc cần nhìn nhận rõ rằng, cán bộ nào còn chờ dân đến xin là cán bộ đó chưa hoàn thành nhiệm vụ!

- Ông nghỉ hưu rồi nên mạnh mồm. Chả riêng quản lý xây dựng mà nhìn đâu cũng thấy tình trạng ấy, bởi tư duy xin – cho đã thành vết hằn sâu lâu quá rồi.

Chuyện bên bàn cà phê về cơ chế xin - cho chưa được loại bỏ dứt điểm.

Chuyện bên bàn cà phê về cơ chế xin - cho chưa được loại bỏ dứt điểm.

- Nói tư duy hằn vết mới là mạnh mồm! Tôi nói riêng về giấy phép xây dựng thôi.

- Vâng, vậy tôi nói chuyện này cho nhẹ, cho dễ nghe nhé! Giá như mỗi sáng ông đi chợ với bà nhà ông thì sẽ hiểu vì sao hiện đang có nhiều tiểu thương đóng cửa hàng, dọn sạp… À mà thôi, ông về hỏi thằng nhỏ nhà ông xem vừa rồi đẻ đứa con thứ ba vợ chồng nó đi xin giấy khai sinh như thế nào?

- Họ đóng cửa, thu tiền mặt thì kệ họ, quán của anh càng đông khách!

- Họ đóng cửa, thu tiền mặt thì kệ họ, quán của anh càng đông khách!

- Giấy khai sinh phải xin á? Hồi đẻ nó ở châu Âu, việc này cán bộ đến tận nhà làm.

- Ông bà sướng thật! Chả như vợ chồng tôi đẻ mấy đứa phải về quê xác nhận họ tên có “thị” có “văn” hay không. Việc của nhà quản lý mà dân phải đi xin thì đúng là, như ông nói… chỉ có ở nước ta. Và, nói đến đây thì tôi đồng ý với ông rằng, chờ dân đến xin là cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ./.

Mic/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/ben-ban-ca-phe-cho-dan-den-xin-la-can-bo-chua-hoan-thanh-nhiem-vu-post1206473.vov
Zalo