Bellingham và Kane rực sáng, đội tuyển Anh ngược dòng vào tứ kết Euro 2024

Bellingham và Harry Kane cùng nhau tỏa sáng giúp đội tuyển Anh có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội tuyển Slovakia sau 120 phút, qua đó giành tấm vé vào chơi vòng tứ kết Euro 2024, đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ.

Ghi bàn:

Slovakia: Ivan Schranz (25')

Anh: Bellingham (90'+5), Harry Kane (91')

Ngay những phút đầu trận, cả đội tuyển Anh và Slovakia đã cho thấy tham vọng giành chiến thắng khi đều sở hữu những pha tấn công nguy hiểm ngay trong giai đoạn đầu tiên.

Phút 5, trong một tình huống tấn công bên phía cánh trái, Hancko đã có đường căng ngang nguy hiểm, tuy vậy không có cầu thủ Slovakia nào có thể chạm chân vào bóng.

 Khoảnh khắc lóe sáng của Bellingham. Ảnh: Getty

Khoảnh khắc lóe sáng của Bellingham. Ảnh: Getty

Sau những phút đầu có phần lép vé, đội tuyển Anh dần lấy lấy lại thế trận khi chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng và có một vài cơ hội nguy hiểm xuất phát từ hai hành lang cánh.

Tuy nhiên, trong khi vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, “Tam sư” đã phải nhận gáo nước lạnh khi Slovakia tổ chức một pha phối hợp sắc nét ở trung lộ, và tiền đạo Ivan Schranz đã có cú dứt điểm đánh bại Pickford và mở tỉ số của trận đấu.

Nhận bàn thua đau, đoàn quân của Southgate đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các chân sút thượng hạng như Phil Foden, Bukayo Saka hay Harry Kane thay nhau đe dọa khung thành của Slovakia, tuy nhiên, những tình huống tấn công chỉ dừng lại ở mức cơ hội, và hiệp một khép lại với lợi thế dẫn trước cho đội bóng Trung Âu.

Sang hiệp hai, Harry Kane cùng các đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ để kéo trận đấu ít nhất vào hiệp phụ.

Đoàn quân của Southgate dồn cao đội hình và đã có được điều mình cần khi Foden dễ dàng đưa bóng vào lưới trống sau đường kiến tạo của Trippier. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này bởi cầu thủ thuộc biên chế Man City đã rơi vào tư thế việt vị trước đó.

Những phút sau đó, các chân sút áo trắng không ngừng thực hiện những đường tấn công theo nhiều cách khác nhau như trung lộ, cố định hay treo bóng. Dẫu vậy, tất cả đã không thể một lần được chuyển hóa thành bàn thắng.

Tưởng chừng sẽ bất ngờ dừng bước ngay tại vòng 1/8, đội tuyển Anh như được hồi sinh khi Jude Bellingham có pha ‘ngả bàn đèn’ đẹp mắt ở phút bù giờ cuối cùng và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Tiếp đà thăng hoa, đoàn quân của Southgate không ngần ngại đẩy cao đội hình và đã có được bàn vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu cận thành của đội trường Harry Kane ở ngay phút đầu tiên thời gian đầu của hiệp phụ thứ nhất.

Slovakia cũng đã có những cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút trên hàng công lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc, và hiệp phụ đầu tiên khép lại với lợi thế cho đội tuyển Anh.

Bước sang hiệp phụ thứ hai, “Tam sư” chủ động lùi sâu nhằm bảo toàn tỉ số, và điều này gây khó khăn cho các chân sút bên phía Slovakia trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ áo trắng đã đứng vững cho đến những phút cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 sau 120 phút.

Ngược dòng xuất sắc trước Slovakia ở vòng 1/8 Euro 2024, đội tuyển Anh sẽ bước vào vòng tứ kết và đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ.

Đội hình ra sân

Anh: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Cole Palmer 66'), Mainoo (Eberechi Eze 84'), Rice, Saka, Bellingham (Ezri Konsa 106'), Foden (Ivan Toney 90'), Kane (Conor Gallagher 106').

Slovakia: Dubravka, Pekarik (Ľubomír Tupta 109'), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka (Matúš Bero 81'), Lobotka, Duda (László Bénes 81'), Schranz (Norbert Gyömbér 90'), Strelec (Róbert Boženík 61'), Haraslin (Tomáš Suslov 61').

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bellingham-va-kane-ruc-sang-doi-tuyen-anh-nguoc-dong-vao-tu-ket-euro-2024-post301854.html
Zalo