Bellingham lên tiếng về chiếc thẻ đỏ khó hiểu
Jude Bellingham lên tiếng về chiếc thẻ đỏ khó hiểu của mình sau trận hòa 1-1 của Real Madrid với Osasuna trong một sự cố được xem là scandal ở La Liga.
Đêm qua 15-2, Real Madrid đã bị Osasuna cầm hòa 1-1 ở vòng 24 La Liga dù Kylian Mbappe đã mở tỉ số ngay phút 15. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ khó hiểu của Jude Bellingham ở phút 39 đã tạo nên một scandal ở La Liga. Jude Bellingham tuyên bố rằng một "lỗi giao tiếp" đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ khó hiểu của anh. Nếu Barcelona thắng ở vòng này, họ sẽ lấy ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid.
Tiền vệ của đội tuyển Anh Jude Bellingham đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Osasuna vào thời điểm tỉ số đang là 1-0 cho Real Madrid vì “bất đồng ngôn ngữ” với trọng tài. Sự việc xảy ra sau khi Bellingham dường như kháng cáo một quyết định trên sân của trọng tài, người đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi ngôi sao người Anh.
Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ 21 tuổi này khẳng định rằng anh không xúc phạm trọng tài mặc dù ông này có lời lẽ thô tục và sau đó đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội ở Real Madrid. "Tôi chưa bao giờ xúc phạm trọng tài, tôi rất vui khi thấy có những video cho thấy thực tế mặc dù có báo cáo của trọng tài là khác", Bellingham lên tiếng về chiếc thẻ đỏ khó hiểu của mình.
Jude Bellingham lên tiếng về chiếc thẻ đỏ khó hiểu của mình. ẢNH: MARCA
Tôi ở đây để xin lỗi các đồng đội của mình vì đã khiến họ rơi vào tình huống khó khăn ngày hôm nay. Tôi không nói gì tệ với trọng tài. Rõ ràng là đã có lỗi giao tiếp. Đó là một cách diễn đạt giống như tiếng Tây Ban Nha 'joder'… và hậu quả là trọng tài để lại cho chúng tôi ít cầu thủ hơn. Đó không phải là một lời xúc phạm, đó là một cách diễn đạt dành cho chính tôi”.
Trong khi đó, HLV của Real Madrid Carlo Ancelotti đã đưa ra phán quyết của mình về vụ việc và cũng lên tiếng bảo vệ Bellingham. Ông thầy người Ý nói: "Tôi không muốn nói về trọng tài vì tôi vẫn muốn ngồi trong khu vực kỹ thuật. Khi Bellingham bị đuổi khỏi sân, trọng tài không hiểu tiếng Anh tốt, vì Bellingham nói f*** off, không phải f*** you. Trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “đừng f*** với tôi””.
Carlo Ancelotti cũng tiếp tục phàn nàn trong buổi họp báo sau trận đấu. Ông nói thêm: "Jude Bellingham nói “f*** off”, không phải “f*** you” và không phải “don't f*** with me””. Những điều kỳ lạ đã xảy ra trong ba trận đấu gần đây nhất của chúng tôi mà mọi người đều thấy. F*** off trong tiếng Tây Ban Nha không phải là điều gì đó xúc phạm. Tôi không muốn nói thêm nữa. Mọi người đều thấy VAR vào cuộc để xem các pha bóng trong khu vực của họ chứ không phải trong khu vực của chúng tôi”.
Thẻ đỏ của Bellingham đã khiến Real Madrid phải trả giá trước Osasuna. Mặc dù Kylian Mbappe đã đưa Los Blancos vươn lên dẫn trước, Osasuna với lợi thế chơi hơn người đã gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2 với bàn thắng trên chấm 11m của Budimir ở phút 58.
Các cầu thủ Real Madrid cố gắng giải thích nhưng trọng tài không nghe. ẢNH: GETTY
Real Madrid sẽ tiếp tục đối đầu với Girona ở La Liga vào cuối tuần tới và vẫn chưa có xác nhận liệu Real Madrid có kháng cáo với chiếc thẻ đỏ của Bellingham hay không. Bất kể thế nào, Bellingham vẫn có thể ra sân trong trận đấu quyết định của Real Madrid tại Champions League vào tuần tới với Manchester City ở lượt về vòng play-off.
Real Madrid chào đón đội bóng của Pep Guardiola đến sân Santiago Bernabeu sau chiến thắng 3-2 tại Manchester ở trận lượt đi trên sân khách Etihad. Chính Bellingham ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid.