Bé trai mang 20 triệu đến Cơ quan Công an và câu chuyện đẹp phía sau

Sau khi nhặt được 20 triệu đồng, bé trai lớp 3 đã mang đến Cơ quan Công an để trình báo, nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ Công an phường Nam Thành, TP Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), đơn vị này vừa tiến hành trao trả số tiền 20 triệu đồng cho một người dân bị đánh rơi trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 14h10 ngày 29/5, em Nguyễn Minh Đức (8 tuổi), học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Nam Thành, trên đường đi chơi về đã tình cờ nhặt được một cọc tiền với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Nhặt được 20 triệu đồng, bé trai liền nhờ Cơ quan chức năng trao trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được 20 triệu đồng, bé trai liền nhờ Cơ quan chức năng trao trả lại cho người đánh rơi.

Không giữ làm của riêng, Đức đã lập tức mang số tiền đến trụ sở Công an phường Nam Thành giao nộp và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người đánh mất.

Qua quá trình xác minh, công an xác định số tiền trên là của ông Đỗ Văn Bảy, cư trú tại phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, bị rơi trước đó.

Sau đó, Công an phường đã mời ông Bảy đến trụ sở để nhận lại tài sản, đồng thời tạo điều kiện để cháu Đức trực tiếp trao lại số tiền cho người bị mất.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-trai-mang-20-trieu-den-co-quan-cong-an-va-cau-chuyen-dep-phia-sau-202505311347326972.html
Zalo