Bé trai bị mẹ ruột bỏ rơi sau 3 ngày chào đời, sống trong quán bán trầu cau suốt 9 tháng

Nhân viên tại cửa hàng thay nhau chăm sóc bé trai như con trong khi người mẹ né tránh trách nhiệm.

Chỉ ba ngày sau khi chào đời, một bé trai đã bị mẹ ruột gửi lại tại một quầy bán trầu cau ở huyện Tân Trúc (Hsinchu), Đài Loan. Ban đầu, các cô bán trầu cau nghĩ rằng họ chỉ cần chăm sóc em trong vài ngày, nhưng cuối cùng cậu bé đã sống cùng họ suốt chín tháng trời, trong khi người mẹ liên tục né tránh, không đến thăm nom.

Suốt thời gian đó, ba nhân viên tại quầy đã thay nhau chăm sóc cậu bé như con ruột. Họ tự chi trả toàn bộ chi phí mua sữa bột, tã lót và các nhu yếu phẩm cần thiết cho em. "Điều chúng tôi thực sự cần gấp là điều trị y tế cho bé", một nhân viên chia sẻ khi bé được chẩn đoán mắc bệnh bẩm sinh cần phẫu thuật dưới gây mê toàn thân - thủ tục đòi hỏi chữ ký của người giám hộ, nhưng mẹ ruột lại không xuất hiện.

Người mẹ chỉ thỉnh thoảng đến xin trợ cấp và hoàn toàn phớt lờ bé trong những thời điểm khác. Theo lời kể của các nhân viên quầy trầu cau, người mẹ còn lợi dụng hoàn cảnh này để nhận tiền trợ cấp nhưng lại không dùng số tiền đó để chăm lo cho bé. "Chúng tôi chỉ nhận được một hoặc hai ngàn tệ ít ỏi, trong khi nghe nói cô ta đã nhận hàng chục ngàn tệ", một nhân viên bức xúc cho biết.

Chính quyền huyện Tân Trúc đã nhiều lần liên hệ với người mẹ để bàn bạc về việc chăm sóc và sắp xếp cho đứa trẻ, nhưng bà luôn vắng mặt. Chính quyền cho biết họ sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp theo Luật Trẻ em và Thanh thiếu niên nếu người mẹ tiếp tục phớt lờ. Thành phố Đào Viên, nơi mẹ bé đăng ký hộ khẩu, cũng cho biết sẵn sàng phối hợp để chi trả chi phí liên quan nếu việc ủy thác chăm sóc được thực hiện.

Các cô tại quầy bán trầu cau bày tỏ mong muốn xã hội sẽ giúp tìm cho bé một mái ấm thực sự, nơi cậu có thể lớn lên trong tình yêu thương, thay vì phải quay lại với người mẹ đã từng bỏ rơi em. Họ cũng lo ngại việc tiếp tục nuôi dưỡng bé mà không có giấy phép bảo mẫu hợp pháp có thể khiến họ vướng vào rắc rối pháp lý, nên hy vọng quá trình nhận con nuôi hợp pháp sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi hy vọng bé có thể có một gia đình bình thường, để tương lai bé không còn mơ hồ và bất định như hiện tại", một nhân viên xúc động chia sẻ.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-trai-bi-me-ruot-bo-roi-song-trong-quan-ban-trau-cau-suot-9-thang-202504282048275879.html
Zalo