Bé trai 2 tuổi lạc trong đêm tại sa mạc, 40 nhân viên cứu hộ tìm kiếm và cái kết bất ngờ

Vụ việc bé trai đi lạc khiến cả thị trấn tuyệt vọng tìm kiếm suốt đêm.

Một câu chuyện kỳ diệu và đầy cảm động vừa xảy ra tại thị trấn sa mạc Seligman, Arizona (Mỹ), khi một bé trai 2 tuổi mất tích vào ban đêm đã được một chú chó chăn gia súc phát hiện và dẫn đường về nơi an toàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai, bé trai tên là Boden Allen, 2 tuổi, được báo cáo mất tích vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Hai. Cậu bé được nhìn thấy lần cuối cùng khi mặc áo ba lỗ và quần ngủ. Bé Boden đã đi lạc khỏi nhà tại Seligman - một thị trấn vùng xa hẻo lánh với dân số chưa đến 1.000 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Hơn 40 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ từ các đơn vị cảnh sát địa phương cùng Sở An toàn Công cộng Arizona đã tham gia. Cuộc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm giữa thời tiết giá lạnh, trong bối cảnh lo ngại về các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ động vật hoang dã. Trong quá trình tìm kiếm, trực thăng cứu hộ còn phát hiện có hai con sư tử núi xuất hiện trong khu vực.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm suốt đêm đều không mang lại kết quả. Phải đến sáng sớm ngày hôm sau, một tia hy vọng đã xuất hiện.

Scotty Dunton, một chủ trang trại địa phương, đang trên đường vào thị trấn thì bất ngờ nhận ra điều lạ thường. "Tôi thấy chú chó của mình ngồi ở lối vào trang trại, điều mà nó chưa từng làm như vậy trước đây", ông kể lại. Khi lại gần, ông ngỡ ngàng phát hiện một bé trai đang đứng cạnh chú chó của mình.

Cậu bé chính là bé Boden, đã đi lạc suốt đêm qua. Dunton lập tức đưa cậu bé vào nhà, cho ăn uống và trò chuyện. Bé kể rằng đã ngủ dưới một cái cây trong đêm, rất có thể nằm trong đồng cỏ chăn thả ngựa của Dunton. Khi được hỏi về chú chó, bé xác nhận chính chú chó đó đã tìm thấy mình.

Chú chó anh hùng có tên là Buford, thuộc giống Anatolian Pyrenees, vốn là chó bảo vệ chuyên tuần tra quanh trang trại để bảo vệ gia súc khỏi các loài thú săn mồi. Dunton tin rằng Buford đã phát hiện ra bé Boden khi đang tuần tra và đã ở bên cạnh, đưa cậu bé đến gần nơi có người sinh sống.

"Đó là bản năng của nó. Nó rất yêu trẻ con, và tôi chắc chắn nó sẽ không bỏ rơi đứa trẻ khi phát hiện ra. Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu bé còn sống và an toàn. Tôi rất mừng khi chú chó của mình đã làm được điều kỳ diệu như vậy", Dunton xúc động chia sẻ.

Ngay sau đó, Dunton liên hệ với cảnh sát để thông báo rằng bé Boden đã được tìm thấy an toàn tại trang trại của ông. Bé đã được xác nhận chính là đứa trẻ mất tích được thông báo trước đó. Hiện chưa rõ bé có được đưa đi kiểm tra y tế hay không, nhưng may mắn là sức khỏe của cậu bé vẫn ổn định.

Về phần Buford, chú chó dũng cảm đã nhận được phần thưởng xứng đáng. "Ồ, tối nay anh ấy sẽ được ăn bít tết - vợ tôi đã quyết định như vậy rồi. Nó xứng đáng lắm", Dunton nói vui.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-trai-2-tuoi-lac-trong-dem-tai-sa-mac-40-nhan-vien-cuu-ho-tim-kiem-202504182245413788.html
Zalo