Bé trai 11 tuổi ở Bạc Liêu trượt ngã xuống sông tử vong
Ngày 28/5, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình Lý Công Bắc cùng lãnh đạo UBND huyện, các ngành có liên quan và xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, thị trấn Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã đến thăm, động viên tinh thần và hỗ trợ tiền cho gia đình bé trai N.T.H. (11 tuổi), mất do bị đuối nước tại ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình.
Thay mặt lãnh đạo huyện Hòa Bình, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình Lý Công Bắc đã động viên tinh thần gia đình H. cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát và hỗ trợ cho gia đình cháu số tiền 5 triệu đồng, UBND 2 xã và thị trấn hỗ trợ 3 triệu đồng. Riêng Ngành Giáo dục huyện Hòa Bình đã vận động trong giáo viên, học sinh hỗ trợ thêm cho gia đình gần 28 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình Lý Công Bắc hỗ trợ tiền cho gia đình bé trai bị đuối nước (Ảnh: Hồng Đào)
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h, ngày 27/5, cháu N.T.H., ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, cùng 4 người bạn đến bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau chơi ném bùn, lúc này thủy triều đang rút và có mưa. Khoảng 15 phút sau thì bất ngờ cháu H. trượt ngã xuống sông. Nhóm bạn đi cùng có kéo cháu H. lên nhưng không được nên chạy đi tìm những người dân xung quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì cháu H. đã bị nước cuốn đi mất nên đã gọi lực lượng cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương đến hỗ trợ.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh bạc Liêu đã điều 1 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9h30 sáng 28/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu H. cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 500m.