Bé trai 10 tuổi bị cá sấu tấn công khi đang chơi trên sông

Khi đang đi chơi trên sông cùng với bạn bè, cậu bé 10 tuổi đã bị con cá sấu tấn công và kéo xuống nước.

Fikri Qurniawansyah, 10 tuổi, đã đi xuồng tự chế cùng bạn bè trên một con sông ở tỉnh Riau, Indonesia, vào ngày 21/3.

Cậu bé đã với tay xuống để cảm nhận làn nước mát lạnh và bị con cá sấu khổng lồ ngoạm chặt tay.

Fikri hét lên cầu cứu khi con bò kéo cậu xuống khỏi chiếc xuồng tự chế. Những người bạn đã bám vào cánh tay còn lại của Fikri, cố gắng kéo cậu thoát khỏi kẻ săn mồi nhưng không được.

Những đứa trẻ sau đó chạy về làng để kêu cứu và đội cứu hộ ngay lập tức tiến hành tìm kiếm. Họ đã giết một con cá sấu được cho là đã ăn thịt đứa trẻ mất tích nhưng dạ dày của nó trống rỗng khi họ mổ bụng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thi thể của Fikri được một người nông dân tên là Muhammad Nurdin, 37 tuổi, phát hiện trên sông vào ngày 25/3.

Cảnh sát trưởng địa phương Iptu Kodam Firman Sidabutar cho biết: "Nạn nhân tên là Fikri Qurniawansyah, được một người dân phát hiện trên đường đến trang trại của mình. Khi được phát hiện, nạn nhân đang nổi với nhiều vết bầm tím trên cơ thể".

Cảnh sát trưởng cảnh báo người dân nên cẩn thận và không nên ở lại quá lâu dọc bờ sông.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-10-tuoi-bi-ca-sau-tan-cong-khi-dang-choi-tren-song-204250326160144898.htm
Zalo