Bế tắc dâng cao trong quan hệ Mỹ - Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có một cuộc gặp quan trọng, nhưng sớm trở thành cuộc đấu khẩu nảy lửa khiến cả thế giới ngỡ ngàng.
Tất cả căng thẳng diễn ra trước hàng chục máy quay. Chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, người dân thế giới chứng kiến một sự kiện như vậy diễn ra trong Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Trump và Phó tổng thống Vance khiển trách ông Zelensky về cách xử lý cuộc chiến với Nga, một lần nữa đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Ukraine. Trước đó, ông Zelensky đến gặp ông Trump để ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine nhưng không thành. Ông Trump và Phó Tổng thống Vance cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng đối với Mỹ.
Cuộc họp báo chung, nơi hai bên dự định sẽ ký thỏa thuận, đã bị hủy bỏ. Ông Trump đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn và ông Zelensky rời đi ngay sau đó. Nhà Trắng cho biết, họ đã yêu cầu ông Zelensky rời đi, điều này đã được một thành viên của phái đoàn Ukraine đã xác nhận.
Ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu Mỹ tham gia, bởi vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán", "Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn hòa bình. Ông ấy đã không tôn trọng Mỹ trong Phòng Bầu dục. Ông ấy có thể quay lại khi ông ấy đã sẵn sàng cho hòa bình".
Phản ứng của Tổng thống Donald Trump khiến ông Volodymyr Zelensky bẽ bàng tại Phòng Bầu dục. Việc này cũng gây sức ép toàn diện lên các đồng minh của Mỹ nhằm định hình lại quyết tâm của Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Sự việc cũng cho thấy ông Trump chuyển hướng các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ theo chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết", vượt xa những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu đầy biến động. Cuộc đấu khẩu đã khiến tương lai của mối quan hệ Mỹ - Ukraine và khả năng Kiev chiến đấu trong cuộc xung đột tàn khốc với Nga rơi vào tình trạng nguy hiểm.