Bé sơ sinh bị ném xuống giếng: Lộ chuyện cặp đôi yêu 8 năm từng 3 lần phá thai, người mẹ khóc lóc xin sửa sai
Một vụ án gây rúng động dư luận vừa được đưa ra xét xử tại thành phố Đài Trung khi một cặp đôi trẻ bị cáo buộc giết hại chính con ruột mới chào đời, sau đó ném xác xuống giếng để phi tang.
Tại thành phố Đài Trung (Đài Loan), một vụ án gây chấn động dư luận khi nam thanh niên họ Tạ cùng bạn gái họ Kha đã nhẫn tâm dìm chết đứa con mới sinh rồi ném xác xuống một giếng cổ phía sau nhà trọ. Vụ việc đã được đưa ra xét xử gần đây. Tạ khai nhận toàn bộ hành vi, bị đề nghị mức án tối đa 8 năm 8 tháng tù. Trong khi đó, Kha bị công tố cáo buộc 3 lần thay đổi lời khai, thái độ không thành khẩn và hành vi tàn nhẫn nên bị đề nghị mức án 12 năm 10 tháng tù.
Theo cáo trạng, bị cáo họ Tạ và bạn gái là cô Kha từng yêu nhau suốt 8 năm từ thời đại học. Trong thời gian yêu nhau, cả hai từng ba lần phá thai. Tuy nhiên, đến lần mang thai thứ tư vào năm 2023, Kha đã sinh con nhưng ngay sau đó lại cùng bạn trai dìm chết bé trong bồn tắm. Thi thể bé được Tạ đem ném xuống một giếng nước phía sau nhà trọ.
Gần một năm sau, vì lương tâm cắn rứt, Tạ đã ra đầu thú. Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt và phát hiện thi thể đã phân hủy. Cặp đôi bị khởi tố về tội giết người và phi tang xác.

Nơi phát hiện bé sơ sinh
Tại phiên tòa, Tạ thừa nhận toàn bộ hành vi và bị công tố đề nghị mức án từ 7 năm 2 tháng đến 8 năm 8 tháng tù. Trong khi đó, cô Kha nhiều lần thay đổi lời khai, bị đánh giá là không thành khẩn, thái độ không ăn năn và hành vi đặc biệt tàn nhẫn nên bị đề nghị mức án từ 12 năm 4 tháng đến 12 năm 10 tháng tù giam.
Khai tại tòa, Kha nói không có ý định kết hôn với Tạ và từng nhiều lần bị bạn trai đe dọa, kiểm soát, thậm chí ép hít khí gas và dọa tung ảnh nhạy cảm nếu chia tay. Tuy nhiên, Tạ bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng quan hệ giữa hai người là tự nguyện.
Luật sư bào chữa cho Kha cho rằng cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có chỗ dựa từ gia đình, thu nhập thấp và không đủ can đảm để giải quyết thai kỳ hợp pháp. Trong nước mắt, Kha nói không thể phá thai vì đang phải chăm sóc bà ngoại bị bỏng nặng và không dám nói sự thật với gia đình.
Phiên tòa kết thúc với lời xin khoan hồng từ cả hai bị cáo. Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào tháng sau.