Bé gái ung thư xương bị mất một chân, mong có tiền để được lắp chân giả

Từ ngày phải cắt bỏ một bên chân do căn bệnh ung thư xương hành hạ, Trà My ước có được một chiếc chân giả. Nhưng khi biết nhà mình nghèo không có tiền, em đành bảo mẹ rằng em không muốn lắp chân giả.

Phát hiện bị ung thư xương vào đầu năm 2025, chỉ trong thời gian ngắn, căn bệnh quái ác đã khiến sức khỏe của Nguyễn Thị Trà My (SN 2012, ngụ ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) suy kiệt nghiêm trọng.

Do khối u có dấu hiệu di căn, sau 3 tháng hóa trị, Trà My buộc phải tháo khớp háng trái để giữ tính mạng.

Do khối u có dấu hiệu di căn, sau 3 tháng hóa trị, Trà My buộc phải tháo khớp háng trái để giữ tính mạng.

Mỗi lần chứng kiến con đau đớn đến kiệt sức, chị Vi Thị Hạnh (SN 1987, mẹ của Trà My) không giấu được nỗi xót xa, rơm rớm nước mắt kể, hồi đầu năm 2025, mỗi lần đi học về, chị lại nghe con than đau đầu gối bên trái, đi không được.

Lúc đó, chị Hạnh chỉ nghĩ con đang trong độ tuổi phát triển nên bị giãn cơ hay do hoạt động quá sức. Nhưng khi thấy đầu gối con sưng lên bất thường, chị đưa con đến bệnh viện huyện khám và điều trị hơn một tuần song tình trạng không thuyên giảm.

Sau đó, chị đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM kiểm tra. Tại đây, qua kết quả sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán Trà My có một khối u ở xương. Nghi ngờ ung thư, các bác sĩ chuyển Trà My sang Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để xét nghiệm và điều trị.

Cầm kết quả trên tay xác nhận Trà My mắc ung thư xương, chị Hạnh ngã khụy. Bác sĩ cho biết do khối u có dấu hiệu di căn nên sau 3 tháng hóa trị, Trà My buộc phải tháo khớp háng trái để giữ tính mạng.

Biết mình mắc bệnh nặng, rồi nghĩ đến việc chỉ còn một chân, con bắt đầu sợ gặp bạn bè. Từ đó, con không dám nghe điện thoại của ai. Mất một thời gian dài, bằng mọi cách gần gũi và động viên, lúc này con mới dần chấp nhận việc mình mất đi một phần cơ thể”, chị Hạnh chia sẻ.

Căn bệnh không chỉ giày vò đứa trẻ mà còn khiến gia đình chị Hạnh lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ. Gia đình có 5 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ nghề hàn sắt của chồng chị – anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1988).

Ngoài Trà My, chị Hạnh còn có một bé trai mới 18 tháng tuổi, thường xuyên sốt, co giật nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi khám. Mẹ chồng chị lại già yếu, mù lòa nên không giúp đỡ được gì. Giờ đây, mọi nguồn lực chị đều dồn hết để chữa bệnh cho Trà My, chỉ mong con gái sớm ổn định sức khỏe.

Trải qua ca phẫu thuật và 8 đợt hóa trị, Trà My phải dùng nhiều loại thuốc đắt tiền nên gia đình lâm vào cảnh nợ nần, kinh tế khánh kiệt.

Trải qua ca phẫu thuật và 8 đợt hóa trị, Trà My phải dùng nhiều loại thuốc đắt tiền nên gia đình lâm vào cảnh nợ nần, kinh tế khánh kiệt.

Trước đây, chị Hạnh làm công nhân gần nhà, tiết kiệm lắm mới đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày và thuốc men cho mẹ chồng. Nhưng từ ngày con trai ốm yếu, chị nghỉ làm để chăm con. Không ngờ, con gái lại mắc ung thư xương khiến chị không biết xoay xở ra sao.

Để có tiền điều trị cho con gái, mua thuốc cho con trai và mẹ già, anh Bình đã phải vay mượn khắp nơi được hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi Trà My được phẫu thuật tháo khớp háng và trải qua 8 đợt hóa trị, phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, số tiền anh Bình vay mượn cũng đã dần cạn kiệt.

Bác sĩ Lê Phước Hiệp (Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2) cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thị Trà My vừa được chỉ định tháo khớp háng do khối u có dấu hiệu di căn phổi. Quá trình điều trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ về kinh tế, việc chăm sóc và dinh dưỡng cho bệnh nhân cũng bị hạn chế, dẫn đến thể trạng bệnh nhân không đáp ứng tốt với thuốc.

Thương con gái chịu nhiều thiệt thòi, vợ chồng chị Hạnh bàn nhau cố gắng vay mượn thêm để lắp cho con một chiếc chân giả, giúp con tự tin vượt qua mặc cảm. Nhưng chi phí cho một chiếc chân giả vào khoảng 120 triệu đồng. Ở quê, anh Bình chạy vạy khắp nơi hỏi vay nhưng không ai còn khả năng giúp đỡ.

Trước đây, mỗi lần động viên con, vợ chồng tôi vẫn hứa sẽ mua cho con chiếc chân giả để con có thể đi học, vui chơi cùng bạn bè. Nghe vậy, tinh thần con cũng khá hơn. Nhưng gần đây, biết bố mẹ không còn tiền, con lại nói với tôi ‘con không muốn lắp chân giả nữa’. Nghe con nói vậy mà lòng tôi đau thắt lại”, chị Hạnh nấc nghẹn.

Trà My ước có chiếc chân giả để đi nhưng vì nhà nghèo, em đành nói với mẹ em không muốn lắp chân giả.

Trà My ước có chiếc chân giả để đi nhưng vì nhà nghèo, em đành nói với mẹ em không muốn lắp chân giả.

Bà Trần Thị Ý, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Phúc, xác nhận: Gia đình chị Vi Thị Hạnh thuộc diện khó khăn của địa phương. Từ ngày con gái đầu mắc ung thư xương, gia đình thường xuyên đưa cháu đi viện điều trị nên kinh tế sa sút.

Trước đó, địa phương cũng kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ để cháu có điều kiện chữa trị, nhưng cũng chỉ được phần nhỏ động viên tinh thần. Tương lai của cháu còn dài, tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp cháu có chiếc chân giả, sớm hồi phục sức khỏe và trở lại với gia đình, bạn bè”, bà Ý nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vi Thị Hạnh (mẹ Trà My): Tổ 10 ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. SĐT: 0354533900

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.126 (cháu Nguyễn Thị Trà My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-ung-thu-xuong-bi-mat-mot-chan-mong-co-tien-de-duoc-lap-chan-gia-2401126.html
Zalo