BĐBP sẵn sàng trực chiến, ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống

Khi những cơn mưa đầu mùa vừa chớm rơi trên dải đất biên cương, cũng là lúc các đơn vị BĐBP trên khắp tuyến biên giới đất liền và biển, đảo bắt đầu bước vào mùa 'trực chiến với thiên tai'. Không chỉ là những người lính giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn là điểm tựa vững vàng giúp người dân nơi biên giới phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả.

Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình hỗ trợ, giúp đỡ di dời người dân bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đến vị trí an toàn. Ảnh: Tân An

Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình hỗ trợ, giúp đỡ di dời người dân bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đến vị trí an toàn. Ảnh: Tân An

Chủ động từ sớm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Vùng biên giới các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn... có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhiều điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vào mùa mưa bão. Nhận thức rõ điều này, từ đầu mùa mưa năm 2025, các đơn vị BĐBP trên tuyến biên giới miền núi phía Bắc đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, trong đó, đặc biệt chú trọng phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Bên cạnh đó, để tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, ngay từ đầu mùa mưa, các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá các điểm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao như ven suối, dưới chân đồi, vùng sạt lở... để xây dựng kịch bản ứng phó, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể về sơ tán người dân, bảo vệ tài sản khi xảy ra thiên tai. Thiếu tá Lý Văn Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Si Ma Cai, BĐBP Lào Cai cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền 3 xã: Sán Chải, Si Ma Cai, Nàn Sán và thị trấn biên giới Si Ma Cai để rà soát các hộ dân ở vùng nguy cơ cao, xây dựng phương án sơ tán người và tài sản khi mưa lũ xảy ra. Ngoài ra, anh em trong đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động ngay khi có lệnh”.

Không chỉ sẵn sàng lực lượng, các đơn vị còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống thiên tai. Những buổi phát thanh bản tin phòng chống lũ, những buổi họp bản để hướng dẫn cách chằng chống nhà cửa, tích trữ nhu yếu phẩm... đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống bà con vùng cao mỗi độ mưa về. “Do đặc thù vùng cao, bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế trong nhận thức về phòng, chống thiên tai nên công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức là yếu tố then chốt. Các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu đã tổ chức các buổi họp bản, chiếu phim tuyên truyền, phát thanh lưu động bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để hướng dẫn bà con cách chằng chống nhà cửa an toàn, cách nhận biết dấu hiệu sạt lở, lũ quét, cách sơ cứu cơ bản khi có tai nạn xảy ra, hay cách sơ tán kịp thời khi mưa lớn kéo dài...” - Thượng tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu chia sẻ.

Ở các tỉnh ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên... - nơi thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn đổ bộ, BĐBP đóng vai trò then chốt trong công tác tổ chức di dời dân cư, bảo vệ tàu thuyền và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn. Mỗi khi có tin áp thấp nhiệt đới hay bão gần bờ, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng ven biển lại nhanh chóng, khẩn trương xuống địa bàn, đến từng hộ dân, gặp gỡ từng chủ tàu nhắc nhở neo đậu tàu thuyền an toàn, vận động rời khỏi khu vực nguy hiểm. Quảng Nam là địa phương có cả biên giới đất liền, biển đảo và đã chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chia sẻ: Chúng tôi xác định rõ rằng, trong mưa bão, không một người dân nào được phép chủ quan hay bị bỏ lại. Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng phải luôn túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, kể cả trong đêm. Bên cạnh đó, ở mỗi đồn Biên phòng và cụm dân cư chúng tôi thành lập các tổ, đội xung kích cứu hộ, cứu nạn gồm cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Những tổ này đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi mưa bão đến, đảm nhiệm nhiệm vụ di dời người và tài sản, ứng cứu người bị nạn, khơi thông dòng chảy, gia cố công trình đê kè, đường đi...

Đặc biệt, các đơn vị Biên phòng tuyến núi còn phải chủ động lập kho dự trữ tại các đồn hoặc điểm chốt với các nhu yếu phẩm như: lương khô, gạo, mì tôm, nước sạch, chăn màn, áo phao, dụng cụ y tế cơ bản, máy phát điện, máy bộ đàm, loa cầm tay và cuốc, xẻng, xà beng phục vụ khắc phục hậu quả... Những vật dụng này được tính toán đủ để ứng phó tối thiểu 5-7 ngày, nếu có bản làng nào của bà con các dân tộc khu vực biên giới bị cô lập do sạt lở, hoặc nước lũ dâng cao.

Điểm tựa của nhân dân khu vực biên giới

Phòng chống thiên tai trong điều kiện đặc thù vùng biên giới, nơi giao thông đi lại khó khăn, lực lượng mỏng, thời tiết khắc nghiệt... là thử thách không nhỏ đối với BĐBP. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, các chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, “ba cùng” với dân để vừa giúp dân ứng phó thiên tai, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ gia đình ông Trương Thanh Sơn, thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt sửa lại mái nhà do mưa bão. Ảnh: Tân An

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ gia đình ông Trương Thanh Sơn, thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt sửa lại mái nhà do mưa bão. Ảnh: Tân An

Mỗi trận mưa lớn quét qua là mỗi lần các đơn vị Biên phòng triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả: khơi thông cống rãnh, sửa chữa nhà cửa, dựng lại điểm trường bị tốc mái, hỗ trợ lương thực cho những hộ dân bị cô lập, hay bị thiệt hại do mưa bão. Hình ảnh những người lính Biên phòng áo ướt, chân lấm, nhưng vẫn miệt mài kéo từng tấm bạt phủ lên mái nhà bị tốc mái, cõng các em nhỏ băng suối đến điểm an toàn... đã khắc sâu trong lòng bà con nơi phên dậu Tổ quốc. Không ồn ào, không phô trương, những việc làm đầy trách nhiệm và yêu thương của người lính Biên phòng trong mùa mưa bão đã tạo nên một sợi dây kết nối bền chặt giữa quân với dân. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người lính mang quân hàm xanh.

Còn nhớ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, ngày 13/6, trên địa bàn huyện A Lưới, thành phố Huế xuất hiện mưa to kèm theo gió giật mạnh. Trận dông lốc đã làm 53 ngôi nhà của người dân tại hai xã Đông Sơn và Lâm Đớt, huyện A Lưới bị tốc mái. Cụ thể: xã Đông Sơn có 12 ngôi nhà, xã Lâm Đớt có 41 ngôi nhà, trong đó, có 11 căn bị tốc mái hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái từ 30 đến 50%. Sau khi thời tiết tạm ổn định, ngay trong chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP thành phố Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia thành hai tổ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền xã Đông Sơn và Lâm Đớt khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Là một trong số các hộ dân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp đỡ dọn dẹp lại nhà cửa do cây gãy đổ đè vào nhà, bà Hồ Thị Lê, trú tại thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt xúc động nói: “Mỗi lần có mưa bão, thấy các anh Biên phòng đến tận nơi giúp dân là chúng tôi yên tâm lắm. Dù mưa to gió lớn, các anh cũng không quản ngại, cứ hết nhà này sang nhà khác giúp bà con. Có các anh ở đây, chúng tôi như có thêm điểm tựa vững vàng”.

Thiên tai là thử thách, nhưng cũng là dịp để thấy rõ phẩm chất cao đẹp của người lính mang quân hàm xanh, những “cột mốc sống” nơi biên cương Tổ quốc. Trong từng trận bão, từng cơn lũ, hình ảnh các anh lăn xả giúp dân, kiên cường bám đất, bám bản càng làm sáng rõ tinh thần “Vì nhân dân quên mình”. Và chính từ những việc làm thầm lặng ấy, niềm tin và tình quân dân nơi biên giới ngày càng được nhân lên, vững vàng vượt qua dông bão.

Tân An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-san-sang-truc-chien-ung-pho-voi-thien-tai-trong-moi-tinh-huong-post491431.html
Zalo