Bắt 'ông trùm' ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm tạp hóa tại TPHCM

Ngày 8/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn do đối tượng Trần Quang Hiệp (SN 1998, quê Long An) cầm đầu, thu giữ nhiều súng, đạn.

Theo điều tra ban đầu, lúc 3h ngày 14/9, tại trước số 20, đường Dương Tự Quán, phường An Lạc A, cảnh sát đã kiểm tra Quách Ngọc Quí (SN 1990, ngụ tỉnh Long An) khi người này đang đậu ô tô biển số tỉnh Long An. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện, thu giữ trên ghế ngồi phía trước có ma túy, gần 1kg.

 Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: CACC

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: CACC

Quí khai nhận, theo sự phân công của Hiệp, lúc 22h ngày 13/9, Quí lái ô tô đến cổng khu công nghiệp Đức Hòa, tỉnh Long An gặp 1 người đàn ông nhận 2 gói nylon chứa ma túy đá.

Sau đó, Quí mang ma túy về tiệm tạp hóa Anh Thư, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, cũng là nhà của Hiệp để lấy thùng giấy đóng gói thành 2 phần, mỗi phần chứa 1 gói nylon chứa ma túy.

Đối tượng này lái xe đến ngã tư đường Hùng Vương giao với quốc lộ 1, TP Tân An, tỉnh Long An để giao cho Võ Trọng Nhân (SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang) 1 gói nylon chứa ma túy.

Tiếp đó, Quí lái xe đến đường Dương Tự Quán để giao gói nylon chứa ma túy cho người đàn ông (không rõ lai lịch) thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Quí khai thêm Phạm Văn Sang Em (SN 1996, quê Long An) cùng đi giao ma túy theo sự phân công của Hiệp.

Từ lời khai này, cảnh sát đã ập vào căn nhà ở xã Bình Đức, bắt giữ Sang Em. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện số lượng lớn ma túy cùng 1 khẩu súng, 20 viên đạn.

Sang Em khai nhận khẩu súng cùng số đạn trên được 1 người bạn quen biết ngoài xã hội gửi cất giữ. Trước đó, Sang Em được Hiệp gọi đến nhà, đem số ma túy (tang vật mà công an thu giữ) đem đi cất giấu tại căn nhà không số ở xã Bình Đức (nơi công an khám xét).

Ngoài việc mang ma túy đi cất giấu, Sang Em còn được Hiệp phân công đi đóng gói ma túy, mang giao cho khách khi có yêu cầu.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã ập vào khách sạn Hải Âu, thị trấn Bến Lức bắt giữ Hiệp. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ trong nhà vệ sinh dưới chân bồn cầu có nhiều gói chứa ma túy.

Hiệp khai nhận, từ tháng 7, có quen biết người tên Bi ở Campuchia. Hiệp được Bi phân công tìm nơi cất giấu ma túy, khách cần mua ma túy để gửi ma túy từ Campuchia về cho Hiệp bán.

Bi trả công cho Hiệp số tiền 10 triệu đồng/kg ma túy nếu bán được. Thông qua ứng dụng Zangi (có nguồn gốc từ nước ngoài), Bi sẽ nhắn địa điểm ở TPHCM và Long An cho Hiệp đi nhận ma túy rồi đem về nhà tại tiệm tạp hóa Anh Thư để cất giữ.

Tại đây Quí, Sang Em được Hiệp phân công nhiệm vụ là cất giữ ma túy, đóng gói ma túy, và đi giao ma túy khi có khách cần. Sang Em không được Hiệp trả tiền công cụ thể mà chỉ bao ăn, ở tại nhà của Hiệp. Khi nào cần tiền, Sang Em nói thì Hiệp sẽ đưa.

Từ đầu tháng 8 đến lúc bị bắt, Hiệp đã trả công cho Sang Em 7 triệu đồng. Riêng với Quí thì tùy vào số lượng ma túy đi giao và số lần đi giao, tiền công Hiệp trả từ 3-5 triệu đồng.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-ong-trum-ma-tuy-duoi-vo-boc-chu-tiem-tap-hoa-tai-tphcm-post315789.html
Zalo