Bất ngờ phát hiện biệt thự La Mã dưới hồ nước
Dưới lòng hồ Fusaro ở Italia, một bí mật nghìn năm vừa được hé lộ khi các chuyên gia phát hiện ra tàn tích của một biệt thự La Mã cổ đại.

Tàn tích biệt thự La Mã dưới hồ nước.
Nhờ hoạt động địa chất và núi lửa xung quanh khu vực Naples, công trình này từng bị nhấn chìm suốt hàng thế kỷ nay đã xuất hiện trở lại, mở ra cơ hội để giải mã cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu La Mã thời xưa.
Josi Gerardo Della Ragione, thị trưởng Bacoli, đã chính thức công bố phát hiện này trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bức tường và căn phòng cổ đại nằm dưới mặt nước. Ông cho biết: "Chúng nằm dưới nước! Những bức tường và các căn phòng thời La Mã vừa được phát hiện dưới hồ Fusaro. Có thể đây là một dinh thự xa hoa của giới tinh hoa La Mã".
Khu vực quanh hồ Fusaro vốn đã có một lịch sử đặc biệt. Vào thế kỷ VII trước Công nguyên, khi những thuộc địa Hy Lạp đầu tiên đặt chân đến đây, họ gọi vùng đất này là "cánh đồng cháy" hay Campi Flegrei. Sau này, dưới thời Đế chế La Mã, khu vực này trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho giới quý tộc nhờ vào suối nước nóng tự nhiên và điều kiện khí hậu thuận lợi. Nhiều dinh thự lộng lẫy đã được xây dựng xung quanh hồ, nhưng theo thời gian, những đợt phun trào núi lửa đã khiến một phần khu định cư này bị chìm xuống lòng đất và đáy hồ.
Giờ đây, nhờ sự dịch chuyển địa chất sau hàng ngàn năm, những công trình cổ đại của người La Mã đã trồi lên một lần nữa. Các chuyên gia hy vọng việc nghiên cứu chi tiết hơn về biệt thự này sẽ giúp làm sáng tỏ cuộc sống của giới quý tộc La Mã, cũng như cung cấp thêm bằng chứng về cách mà thiên nhiên và hoạt động địa chất đã thay đổi diện mạo của khu vực này suốt hàng thiên niên kỷ.